Married Beans Workspace Coffee
Tụi mình đến với quán trong một ngày mưa, đông đúc và bận rộn. Còn có tí xui xẻo nữa :(( Chuyện là mình và nhỏ bạn dù mang tiếng lên Đà Lạt chơi nhưng vẫn phải chạy deadline, nên mọi người quyết định tìm một quán nào đó vừa có không gian đẹp, thoải mái; vừa có thể yên tĩnh xíu. Và Married Beans Workspace Coffee là vị cứu tinh đó, đáp ứng hết tất cả những yếu tố trên luôn á mọi người.
Ấn tượng đầu tiên về quán là bên ngoài nhìn giống y một căn villa cổ, làm tụi mình tìm hoài mà không thấy. Quán có một khoảng sân rộng, nhưng vì hôm đó mưa nên vội chạy vào trong chứ chưa kịp chụp choẹt gì hết :((( Vừa bước vào quán thì mùi cafe thơm thơm xộc thẳng vô mũi luôn, phê lắm ❤️ Quán được decor tone trắng và nâu gỗ nên nhìn sang xỉu, dù có đông nhưng vẫn không ồn nè.
Xui cái là hôm mình đi menu hết mất mấy món trà, chỉ còn mấy món từ cafe thui. Tụi mình gọi 1 socola nóng, 2 cà phê sữa đá và 1 Affogato. Món nào cũng ổn áp hết, mà ưng bụng nhất vẫn là Affogato í, cả kem lẫn espresso đều ngon và hài hoà với nhau lắmm. Xém nữa là order thêm ly thứ 2 rùi đó :)))
Điều tuyệt nhất ở đây chính là sự nhiệt tình và đáng yêu của mấy chị nhân viênn ❤️ Chuyện là bạn mình hậu đậu làm đổ nước, mấy chị nhân viên không hề tỏ thái độ khó chịu gì luôn mà rất vui vẻ dọn giúp tụi mình. Cái lap bạn mình bị dính tí cafe, mấy chị nhiệt tình tới nỗi lau xong đem đi sấy rồi nhờ một anh ở đó xem giúp luôn. Dễ thương thật sự aww 🥰
Thật sự mà nói, Married Beans Workspace là một quán rất đa zi năng luôn á, vừa có những góc siêu đẹp để sống ảo, vừa có không gian yên tĩnh để làm việc, đồ uống rất ngon lại không quá đắt mà nhân viên còn chuyên nghiệp nữa. Lần tới lên Đà Lạt chắc chắn sẽ ghé quán, còn mọi người có dịp thì thử xem nheee.
người yêu thích


