Manwah Thái Hà
Manwah - Thái Hà.
Mọi người đã thử ăn hai món thịt mới, trong menu của Manwah chưa? Chưa ăn thì thử ăn xem nha. Review về Manwah nhiều lắm rồi, nên hôm nay review chút về hai loại thịt mới trong menu ( tại lâu lắm mới ăn lại manwah vì kichi và hutong tăng giá )
- Thịt heo ngũ vị: Thịt được ướp ngũ vị, nên khi miếng thịt chín ăn rất thơm mà thịt này là phần nào của con heo thì mình không biết, nhưng khi nó nhín thấy nó giòn và có lẫn mỡ và nạc, ăn không bị ngấy.
- Thịt bò ngũ vị: Thịt bò tẩm ướp thơm, nhưng nếu so với cái thịt heo ngũ vị kia thì không ngon bằng heo.
À lá xách ( sách ) bò bên manwah ngon hơn bên một thương hiệu to khác nha mọi người, lá xách ở đây giòn tan, càng để lâu càng giòn.
Và tất nhiên đến Manwah mình không bao giờ bỏ qua món ó c heo. Cứ chửi ngu như heo mà toàn ăn ó c heo.
Một điểm mình chưa thích ở Manwah: Nước lẩu Mala không cay lắm, dù mình phải xin tới 3 lần nước dầu cay. Và khi mình tích đồ, mình thấy mang ra không đủ đồ cho mình, phải hối mấy lần mới mang ra. Nhất là món bò ngũ vị kia, mình phải hối nhiều lần. Mà trong khi đó mình tích đồ ngay lúc đầu.
Giá 440k/ người ( đã bao gồm VAT và tiền đồ uống, gia vị và đồ tráng miệng )
0 người yêu thích
0 bình luận