Manwah có ngon như lời đồn?!

Mình xem nhiều bài review trên mạng khen Manwah kinh khủng khiếp. Nên cuối cùng mình cũng đã đủ tiền để trải nghiệm ở đây. Mình ăn vào giờ trưa và ăn bên quận 2. Vừa bước vào nhân viên khá nhiệt tình sắp xếp chỗ ngồi cho mình. Mình ăn suất 369k được sử dụng hết món tráng miệng. Nói chung menu ở đây cực đa dạng và sử dụng tap như bên Haidilao cũng xịn xò phết. Bàn ăn nhiều sắp xếp ngay ngắn, có sân chơi cho trẻ con là ưng cái bụng vì decor rồi nha. Quần line không có nhiều đồ chấm chỉ có mỗi sốt nấm , xì dầu, dầu mè, và một sốt gì nữa, còn lại là gia vị như ớt, tỏi. Haiz nước chấm pha kiểu gì cũng vẫn chua. Mình chọn nước lẩu Thái, nấm và lẩu cà chua. Lẩu cà chua thì chua là phải rồi. Nhưng mà Thái cũng siêu chua? Và không hề cay? Thịt thà, Hải sản, nấm mọi thứ đều rất nhiều. Nói thật là chua quá nên đồ ăn khi chấm vào cũng không còn ngon nữa, đến mức mình đã kêu thêm đường để bỏ vào á.Thất vọng thực sự ý. Một lúc sau lên đồ ăn thì nhân viên lại quên 2 3 món của mình. Sau đó mình đã được nhân viên báo là lên hết món, còn giải thích là một số món buổi chiều tối mới có?! Tại sao không giải thích trước khi mình order nhỉ?! Kem ngon ok lắm nha, trái cây cũng nhiều, sữa chua rất chua, vote kem và bánh flan, có cả Yakult nên mình rất thích. Nói chung tạm ổn về giá tiền và đồ ăn siêu nhiều ở đây. Nhưng mình rất buồn về trải nghiệm này. Mình không hề dìm hay nhận PR ở đâu chỉ nói lên trải nghiệm của bản thân.
10 người yêu thích 0 bình luận