"Mang theo đi trong giấc mơ - Con tim kia xác xơ dẫu biết người vẫn ơ hờ.."

"Mang theo đi trong giấc mơ Con tim kia xác xơ dẫu biết người vẫn ơ hờ.." ----------------------------- Lần đầu đến là 13/08/2018( 6 ảnh sau), do lướt instagram nói là một quán "Cà phê Hẻm" vừa dời qua thành "Cà phê Chung cư". Và dẫu khi đã qua thành "Cà phê Chung cư" thì vẫn giữ cái bố trí như một con hẻm, như mọi người thấy, bàn ghế sắp dọc bên hành lang. Hỏi ra mới biết, dụng ý là tạo không gian mở, gần gũi, đúng với tên mới của quán "Saigon Life". Lần đầu, mình thử Sinh tố Xoài Sữa chua và Cà phê sữa chua, do được instagram trước đó recommend. Cả hai ở mức ổn về chất lượng và số lượng. Lần thứ hai là 04/02/2020( 4 ảnh đầu), thì có một sự thay đổi là bảng tên quán từ màu vàng đã sang màu đen. Sự thay đổi tiếp theo là khâu dùng ly, từ ly thấp bán kính to, đã thành ly cao bán kính nhỏ. Còn lại vẫn y chang, à quán có đông hơn. Lần hai, 4 loại cà phê có liên quan tới sữa: Cà phê sữa chua,Cà phê sữa đặc, Cà phê sữa tươi, Bạc xỉu. À, lần này có mua bánh gấu ăn nhâm nhi, bán theo gram. Cả hai lần, đều ổn từ chất lượng đến số lượng, vừa đủ cho nhâm nhi, tán gẫu với bạn bè. Không gian lẫn không khí vẫn vậy. Giá cũng không lên sau hơn 1 năm. Đến quán mặc gì đó "Sài Gòn", ngầu ngầu xíu, góc nào chụp cũng đẹp. Quán phần lớn dân Indie, Artist, Biên kịch, Kiến Trúc,.... nên không gian không quá ồn nhưng vẫn rất áp ám, dù đông nhưng tiếng động vang lớn nhất chắc là tiếng cười giòn rộn rã đậm chất Sài Gòn, rất hợp với cách bố trí của quán. p/s: định quay lại lần nữa rồi mới viết bài review mà mấy nay dịch hù sợ quá, ru rú trong nhà nên đành thôi vậy. ----------------------------- Saigon Life Địa chỉ: 19/6b Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Nghé, Quận 1 Giá thành: 20k-40k, giữ xe miễn phí. Quán còn nhiều món khác lắm. Không gian: còn ở trong cũng đẹp, nhưng thích ngồi ngoài nói chuyện mới đã, dù nắng hơi táp. Cảm ơn mọi người. #coffee #quan1 #hangout
người yêu thích