MAMA CHIN - QUÁN ỐC, HẢI SẢN, LẨU & NƯỚNG 4 TRONG 1 NGAY TẠI BIỂN VŨNG TÀU

Lâu lắm rồi mình mới được đèo đi Vũng Tàu chơi nên cũng ráng mày mò mấy chỗ ngon để ăn cùng gia đình và chia sẻ cho mọi người. Menu ở đây cực kỳ đa dạng vì món gì cũng có kể cả mấy món đang trend mà giá thành lại hợp lý nữa nên mình cũng kêu khá nhiều :)) Về ốc mình gọi ốc hương baby xào bắp (79k), hàu trứng muối phô mai (30k), sò điệp trứng cút (49k), ốc bươu hấp xả (49k). Ngoài sò điệp mình thấy chưa được bắt mắt thì nhìn chung ốc khá tươi, nêm nếm vừa miệng, giòn sựt sựt. Mình có gọi mấy món trend như lưỡi vịt mama chin (49k) phần thịt ăn giòn dai bắt vị. Trứng non cháy tỏi (59k) được làm chín vừa tới ăn không bị ngán cùng tỏi phi thơm. Da gà sốc mắm (39k) giòn xốp, có vị mặn mặn cả bàn mình ai cũng thích món này. Còn có cả vú heo sate (59k) với sườn cây nướng (69k) nữa, phải nói đi mấy quán nhậu không thể thiếu mấy món này. Nhất là sườn cây có sụn ai thích gặm xương như mình chắc khoái lắm :)) Mấy món ăn chính nhà mình kêu thêm cơm chiên ngọc bích (79k) và nồi lẩu bắp bò (170k). Cá nhân mình thấy cơm còn hơi nhạt, được cái nhiều và có màu xanh lạ lạ. Nước lẩu bắp bò ngon nè, ngọt thanh, có trứng bỏ vào lẩu nên có thêm vị béo, thịt bò nhiều ăn kèm bún & rau. Kết thúc bữa ăn bằng ổ bánh bông lan trứng muối 3 vị (70k) với 3 sốt phô mai, trứng muối & dầu trứng. Cốt bánh mềm xốp, mặn mặn beo béo. Không gian rộng rãi, thoáng mát. Mình thấy hình như quán mới khai trương nên nhân viên còn hơi lúng túng mà bù lại lên món nhanh. Ăn xong đi tắm biển là hết sẩy nha haha. IG: @llickthespoon
người yêu thích