Mắm Me - nơi dành cho FAN của Bún Mắm và Nước Me

Địa chỉ :1521 Huỳnh Tấn Phát Q7 ( kế bên Hội Nghị Tiệc Cưới Sài Gòn Palace)
Giá: 40k/tô
Thời gian: 6h00 - 21h00



Điểm trừ :
- Khá xa trung tâm thành phố.
- Giá cả hơi cao so với mặt bằng chung của các quán bún mắm.
LƯU Ý: Nếu bạn là FAN ruột của món Bún Mắm và nước chấm Mắm Me + bạn đề cao vấn đề VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM thì mình nghĩ quán MẮM ME đáp ứng đầy đủ tiêu chí : 'NGON - HỢP VỀ SINH'
Điểm cộng:
- Quán rất sạch, bảo đảm VSATTP.
- Không gian thoáng mát, sạch sẽ.
- Giữ xe free.
- Trà đá free.
- Bún mắm đậm đà.
- Mực, tôm , thịt... toàn hàng tươi.
- Menu nước giải khát kèm theo 'hơi bị ngon'
Như mình đã nói , quán rất coi trọng vấn đề Về sinh, mọi thứ đều được đậy kín bằng lớp nilong, từ thịt heo, mực, tôm, chả... các loại đến các loại rau sống. Đây là một điểm cộng rất lớn cho quán. Vào quán ăn, thì không phải bận tâm về 2 chữ 'Về Sinh'.








Và để cho mực và tôm được tươi, chủ quán còn nghỉ ra cách chèn thêm 1 bịch đá nước khay => sáng tạo :))
Không gian bên trong quán, với màu cam chủ đạo, làm mình liên tưởng đến chén 'mắm me' :)).Màu cam hài hòa, thiết kế đơn giản, không gian thoáng mát.




Nếu bạn nhìn kỹ, sẽ thấy 1 chai nhỏ nhỏ , xinh xinh, nó đây. Chưa ăn, mà quán đã chu đáo sắp xếp tại mỗi bàn 1 chai dung dich rửa tay.

Menu quán đây, đầy đủ món ăn, từ ăn no tới ăn chơi. Các món ăn chơi giá rẻ lắm.





Ca mắm me'quyền thoại' . Pha vừa tay, vừa chua chua, ngọt ngọt, vừa sệt sệt, hấp dững vô cùng tận...
Ngồi chưa tới 5p, đã có ngay 2 tô rồi. Mình ăn bún mắm, bạn mình ăn bún Thái.



Tô mình đây, thơm mùi đặc trưng của Mắm, thơm tét mũi :)). Nước dùng đậm đà, bạn nào ăn không quen sẽ nói mặn, có thể xin thêm chén mắm me đổ vô là hết ngay.

Đào sâu nghiên cứu, tìm thấy 2 con tôm tươi, 1 miếng mực, 2 cọng râu mực, 1 miếng cá, 2 miếng thịt heo quay, 1 miếng chả cá, 2 miếng cà tím



Mọi thứ đều tươi, đặc biệt chả cá, rất ngon.

Chén mắm me nho nhỏ, bỏ thêm ít sate,trộn lên, cay cay - chua chua - ngọt ngọt - kích thích lắm

Rau ăn kèm hết bạn có thể xin thêm

Tô bún Thái của bạn mình, theo nó nói là ngon, chứ mình cũng không thử.
Ăn xong là phải có tráng miệng. Gọi ngay tô Flan sinh sáo. Flan phải nói là rất ngon, tan ngay trong miệng. 'Thật không thể tin nổi' trong quán bún mắm, lại có món flan ngon như vậy :v.





Ly mochi đá xay, Cacao sữa cũng ngon không kém. => Chỉ mới check được nhiêu đây món thôi, chắc còn phải xách xe từ Phú Nhuận qua đây dài dài quá :(( (thương thay cho phận checker)!!!
Ăn uống no say, quán mang ly trà đá free. Không lầm quán dùng lá trà tươi để nấu thì phải.



