MACHIATO BÉO BÉO CỦA “NHÀ”
Tự nhiên đang đi đường bỗng thấy bên kia có “Nhà”
Đang mùa dịch, “Nhà” bố trí nước rửa tay trước cửa. Đừng có lười nhớ rửa tay nha mọi người, bỏ ra vài chục giây diệt khuẩn cho sạch tay uống coffee mí ngon - trò chuyện mí thoải mái 😉
Trước đây mình cũng không phải fans của “Nhà” vì uống 1 vài món thật sự không ngon (cũng lâu lắm rồi nên k nhớ món gì). Trớ trêu là mình toàn chơi với những đứa toàn đam mê The Coffee House thế là mình phải thích nghi theo
Không gian của “Nhà” rất thích hợp để làm việc và học tập. Mình đi nhiều CN rồi cảm giác bước vào không mấy ồn ào, yên tĩnh nhẹ nhàng tình cảm lắm :)
Hôm nay, mình trải nghiệm cái món vừa uống trong lúc đang nghèo nàn thì mấy đứa bạng lấy mã giảm giá ra dụ mình nè. Chọn đại chứ trong đầu nghĩ không biết ngon hay không 🙃 Mình order “Trà lài macchiato” , còn nhỏ bạn là “trà olong hạt sen” có lớp macchiato luôn, nó la hạt sen bùi bùi ngon lém. Mình cực thích macchiato ở đây ta nói nó ngon - béo thơm thơm không quá ngọt kết hợp với trà thì vừa vị hết sức.
✏ 8 điểm cho 2 món trên nè nhe
💭 THE COFFEE HOUSE
📍403A - 405A Lê Đại Hành, phường 11, Quận 11
🕐 07:00 - 23:00
💰 20k - 55k
0 người yêu thích