MÁCH NHỎ CHỖ ĂN BÚN CÁ CHÂU ĐỐC NGON ƠI LÀ NGON

Mấy lần mình đi ngang Lê Quang Định có thấy quán khai trương, vì thấy đông nên chưa có dịp ghé thử. Giờ bớt rồi nên rủ nhỏ bạn đi ăn cùng. Món này mình có từng dịp ăn qua rồi nên rất là thích. Bước vào cửa ta nói hấp dẫn nhất cái quầy luôn đó mọi người, nhìn mấy dĩa topping, mấy thúng rau xanh ngát thật là đã con mắt. Hình thức quan trọng nên nhìn xong gọi hẳn hai phần đặc biệt,1 tô như vậy có cá lóc, heo quay, chả cá chiên, cá viên nhân trứng cá, bao tử cá, tôm, bông điên điển, đậu đũa bào. Topping nhiều đầy ắp cả tô, ăn rồi không biết cái nào mới là tâm điểm haha Cá lóc miếng khá to, thơm nghệ và sả, chả cá sực sực, còn cá viên nhân trứng cá và bao tử cá thì lạ quá, vì không nghĩ là món Bún Cá có 2 loại này. Vị nước dùng vừa ăn, bạn nào thích đậm đà hơn thì thêm mắm Dì Huệ, mắm này làm nước dùng ngon hơn và ngoài ra chấm mấy miếng Topping kèm cũng ok lắm đó. Điểm thích nhất chắc là sợi bún ở đây, nó giống sợi bún Miền Trung quê mình, nhỏ và thấm tháp hơn. Ngoài ra vì là Bún nhà làm nên mình khá an tâm khi ăn ở đây á. Ăn bún xong thì ăn tráng miệng, chè bưởi ở đây ít ngọt dễ ăn, cùi bưởi trong giòn ngoài dai mà không quán nào làm được, còn bánh flan phô mai thì béo ngậy ngon lắm
người yêu thích