Mặc áo phao, lao ra đảo làm bụng kem dừa rồi dìa.!
Mấy nay Sài Gòn lạnh quéo, người mình mỡ không nhưng mình vẫn thấy lạnh nè trời. Trời lạnh này mà mặc ấm cái rủ nhau đi ăn kem ta nói đã vật vã luôn ó…
Thấy cái kem trái dừa cắt đôi này bữa giờ mấy Bác rì viu rần rần mà nay mới lếch đi ăn xem có ngon thiệt hong, ok vào việc:
Quán đang chạy ra mắt món mới món cũ gì đó giá chỉ 29k/ phần ok mới có lương mà quất luôn.
Kem dừa nhãn
Kem dừa trân châu cốt dừa
Đói con mắt nên 2 đứa gọi thêm
Kem trái dừa xôi cẩm tím (không biết nhớ đúng tên k nữa ĩ bạn nó cứ kêu cẩm hường cẩm hường :]]) 38k
Kem trái dừa đặc biệt: 45k
Còn có vị lá dứa, sầu riêng các kiểu con la la nữa nhưng mà test nhiêu đây mún nín thở goy.
Okay ăn rồi, chụp hình bấy bá hết chơn goy, giờ nhận xét hen:
Kem mịn, thơm, béo ngọt thanh đúng điệu (không bị lợn cợn đá như 1 số chỗ bà Chi đã từng ăn).
Nước cốt dừa sánh mịn thơm nức và nó béo quá trời béo.
Trân châu cốt dừa mấy bé nhân viên bảo làm thủ công nên ăn sẽ thấy khác liền. Mình thì k quan trọng lắm về vấn đề thủ công thủ cấp gì hết thấy ăn dẻo dai ngon lành. Hâhhhh
Xôi cẩm hường dẻo, thơm ăn kèm với kem lạnh nhai đã miệng lắm mấy Bác.
Kem trái dừa có nhãn phía trong hay còn gọi là kem dừa nhãn :))). Phần này mình nhận xét 1 cục luôn vì đi rời nó hỏng hoà huyện được. Nhãn tươi kết hợp với kem thơm 1 mùi rất nhiệt đới, k biết nói sao trơn vì món này lạ, ngon à.
Nước dừa uống tráng miệng, hơi nhạt á.
Nhân viên, rễ thưn toàn mấy bé học sinh, sinh ziên chăm chỉ.
Không gian, 1 trệt 1 lầu cũng rộng rãi mái thoải, sạch sẽ, mấy góc đứng sống chậm 1 hồi cũng ra hình đẹp á, có khu vui chơi cho mấy bé thiếu niên nhi đồng nữa è. Phía trước quán tối đến còn sắp bàn ghế để mấy cô cậu ngồi tán dóc cắn tí hạt dưa.
Gửi xe, tốn 5 quan xiền huhu nhưng mà view bãi xe là view ks New World ớ.
Nói chung kem dừa và topping ở đây khá ổn, có thể nói ngon hơn so với những Brand mà mình từng ăn. Chi recommend mọi ngừ ăn 2 món mới nè, rẻ mà ngon.
Kem Dừa-Codonut
14 Phạm Hồng Thái, Q.1.
người yêu thích


