Maazi India yum yum
Hôm nay trời lành lạnh quyết định đi ăn đồ Ấn, tìm mãi mới được một quán khi Tây Hồ, đường dễ tìm lắm nhưng mà bị cái dốc đi xuống hơi sợ. Đồ ăn ở đây ngon lắm nè nêm nếm vừa miệng, lần đầu đi không biết gọi món gì nên nhờ nhiên tư vấn ( ^^ rất nhiệt tình luôn nhé). Theo gợi ý, mình đã gọi 1 phần pani puri, 1 phần cà ri gà và bánh naan phô mai tỏi, còn một loại bán khai vị nữa nhưng mà mình quên tên mất rồi;(( trông thì ít nhưng ăn vừa đủ luôn không bị thừa chút nào. Có một cái là nếu không ăn được cay phải dặn nhân viên giảm cay chute chút không là vừa ăn vừa chấm nước mắt 🤣 mình có gọi thêm 2 nước việt quất nhưng mà nhà hàng có chương trình check in thì free nên tổng 2 người đi ăn mà hết có 270k thôi. View cũng đẹp lắm nhé có bàn ngoài trời, cũng đú đởn ngồi xong lạnh quá lại phải vào trong, không gian ấm cúng, có nến có hoa rất là hết lấc cho các cặp đôi hẹn hò mua đông giá lạnh này
P/s: quán có bác bảo vệ cực kì là vui tính, một trong những lí do mình sẽ quay lại quán tiếp là vì bác bảo vệ đó ạ 🥰
0 người yêu thích
0 bình luận