Mấy món nhậu ngon bá cháy luôn
Hàu né, răng mực bự chà bá có 1 không 2, lẩu cá bớp ngon ngất ngây... mà giá cả thì quá rẻ và bình dân.
chân gà muối sả 40... nhìn cũng hấp dẫn lắm đấy.
Chân gà ở đây cũng bự, hương vị chua chua ngọt ngọt, ngồi gặm thì bá cháy...
Hàu né 90k... Một phần hàu ở đây nhiều lắm, nên chắc chắn làm một lần sẽ không hết đâu, phải chia làm hai nha.
Hàu ở đây vừa tươi vừa mập ú luôn, nên ăn vào đã lắm, vị ngọt cứ ứa ra trong miệng cùng hương vị của hành ngâm nên ăn rất chi là ok. Đây cũng là một trong những món mình tâm đắc nhất.
Phần đầu tiên là Heo rừng muối ớt giá 65k...
Phần thứ hai là Bò nướng mắm ruốc 70k...
Thịt đã chín rồi nè, 'chén' ngay và luôn cho nó nóng.
Có một lưu ý nhỏ, thịt heo rừng nướng muối ớt này đừng nên nướng lâu quá, vì nướng lâu thì lớp da bên ngoài sẽ rất dai ăn không được đâu.
Thịt ở đây gia vị ướp cũng vừa miệng lắm, hương vị đậm đà.
Lòng gà cháy tỏi 120k. Phần này giá thì thấy hơi cao, nhưng nhìn bù lại một phần nhiều quá trời luôn, phần này 4 người ăn được luôn á.
Theo mình món này dù đi ăn hay đi nhậu thì cũng khá ok.
Ở đây có thể loại này cũng hay lắm nè, Rượu rum chai nhỏ 30k, chắc mấy bạn nữ thích điều này...
Răng mực xào bơ cay 55k, thật sự thì mình chưa thấy chỗ nào bán mấy cái răng mực bự chà bá lửa như ở đây luôn.
Ăn vào cảm thấy có độ giòn giòn khá đặc trưng của răng mực, lại thêm vị thơm của bơ và tép mỡ nữa chứ, ăn đã gì đâu luôn á.
Bao tử ếch xào sa tế 65k, một phần này cũng khá nhiều.
Bao tử ếch ăn giòn giòn cũng khá thú vị.
Lẩu cá bớp măng chua 180k, đi hai người mà vào đây ăn cái lẩu này chắc no và ngon ngất ngây.
Cá bóp chín rồi cho ra dĩa và bắt đầu tập trung 'chuyên môn' thôi.
Chào thân ái và hẹn gặp lại !!!