Má ơi bánh tráng tóp mỡ, hay tóp mỡ bánh tráng!!!!!!?

Kakaka ghiền cái quán này mà mặc dù nó xa xôi lắm, tuốt bên quận 9 lận á mấy má. Đi ăn như đi phượt luôn, cơ mà mấy má ở Thành phố Thủ Đức như tui thì đỡ hơn nhiều nhen. Ghiền là ghiền cái bánh tráng mỡ hành, bánh tráng thịt bằm tóp mỡ ở đây chứ hỏng gì hớt trơn á =))))) 🐊 Đó mấy má cứ nhìn hình tui up đi, đảm bảo hình sao là bán zị á, tui dắt 2 bà chị qua đây ăn mà mấy bả cũng mất hồn, ủa gì bánh tráng mà k thấy bánh đâu hết dzị chòi, toàn topping ko luôn :v. Có điều lần này trộn bánh tráng ko được đậm đà như mọi lần trươc t ăn. Chứ mấy bữa đặc sắc hơn nữa kìa. Chắc mấy bà cô lớn rùi nên trộn xu xu có lúc này lúc kia á 🤣 Đây hong có trà sữa gì hết á, có môiz trà đào, trà tắc, thích thì uống k thích thì uống à 🤣 chứ ăn bánh tráng khát nước bà cố bà nào k uống coi t cũng phục á :))))))) nói chung bánh tráng ở đây được cái rẻ, mà cũng ngon nữa. Mọi lần còn gọi thêm lẩu viên, nay ăn bánh tráng no ứ hự rùi thui bữa sau nha =)))
người yêu thích