Má Má trốn Kìu đi ăn Bò và cái kết

1 tối Sài Gòn nóng trời, Má Má trốn cô Kìu đi ăn mảnh và cái kết 😔 Vòng vèo ở Lê Thánh Tôn khúc gần Thái Văn Lung ý, thấy kế bên Tuk Tuk có quán bia cũng cưng cưng, nhìn tên Manzo đoán chắc chủ là người Nhật thì... thịt bò Nhật ngon lắm nè. Cũng vào thử thấy tủ đông đầy thịt cũng hấp dẫn lắm, quán lại ấm áp dưới đèn vàng, lon ton lên lầu thấy có chổ ngồi bên ngoài hướng nhìn ra đường. Choà, ngồi trên cao ngắm xe nhâm nhi bò với bia cũng chill phết. Đời không biết trước chữ ngờ 😔 miếng steak hoàn toàn hông hợp vị. Má cô Kìu gọi phần Sir - Lion Beef Steak có giá là 1.900/ gr, khoảng 2 ngàn vnd cho 1 gr thịt bò, phần 500gr hết rồi nên cũng hý hửng gọi phần 580gr cho 2 người . 🥺 Có nghe nói ở đây làm dạng dry-age nên sẽ có vị mặn mặn, kèm thêm 2 loại gia vị đi kèm là Muối đỏ Andean ( Andean Red Salt) và Sốt Bia Đen ( Black Beer Sauce có bia đen hầm với sốt Demiglas). Nhìn hình cũng hấp dẫn hen, lúc nhân viên đưa lên ngửi mùi thơm và dĩa Steak hấp dẫn mà bụng rộn ràng náo nức, rồi cuối cùng vì tiếc tiền mà cũng ráng ăn... hông rõ vị bò mặn hay là mặn nước mắt 😭😭😭 Cảm thấy dĩa steak đẹp đẽ này ....thặc sự là hổng có hợp vị 😭 Quá buồn cho dĩa Steak nên uống sương sương vài ly craft bia có giá 114k -119k/ ly như East Wedt Pale Ale, Tê Tê White Ale, Saigon Rose... chừng đó cồn vẫn hông xoa dịu dc trái tym thổn thức này. Mặc dù view rất thích, ngắm đường ngay ngã 4, nhạc cũng rất chill nhưng Má cô Kìu sẽ hông có lần trốn con đi Uống Bia như zầy nữa. 😣😣😣 BUTCHER MANZO & CRAFT BEER BAR Địa chỉ quán hơi kỳ, 17/13 Lê Thánh Tôn , mặc dù quán ở mặt tiền. Ăn xong buồn quá 🤦‍♀️ quên luôn chụp hình quán ☹️
người yêu thích