📍Lý Sơn Island
Mình thấy cũng ít người review Lý Sơn nhể!! Đẹp thật sự luôn đấy ạ!!
Mình đi cách đây 3 năm rồi, muốn đi lại mà vẫn chưa có dịp, nay thấy kỉ niệm nên ngoi lên giới thiệu 1 chút điểm du lịch hàng xóm nhà mình!!
✈️ Phương tiện:
❣Mình ở Hội An - Đà Nẵng, nên là phương tiện dễ đi và theo mình thấy an toàn nhất thì là tàu lửa.
❣️Đi lại ở Lý Sơn thì có taxi, xe máy, ‘tuktuk Lý Sơn’, mình chọn đi xe máy vì tiện vs Lý Sơn cũng bé nên đi xe máy dễ dừng nhiều điểm hơn!! Giá xe thì lúc đấy mình đi là 120k xe số, 150k xe tay ga (3 năm rồi ko biết có thay đổi ko!?)
🏠 Ở đâu?: Vì cũng lâu rồi nên mình ko nhớ đợt đấy mình ở homestay nào 😜
Mọi người có thể lên google search Homestay ở Lý Sơn thì tha hồ mà chọn.
🍽 Ăn gì?:
❣Lý Sơn có hải sản tươi (Biển đảo mà):
- Cua huỳnh đế (hình như là 900k/kg)
- Nhum biển (Người ta còn gọi là nhím biển)
- Kính thưa các loại hải sản
❣Có tỏi, món gỏi tỏi hơi đặc trưng đấy!!
❣️Chả cá Lý Sơn ngon xuất sắc, có thể mua về làm quà nữa ạ!!
❣️Ram bắp 🤪
Mình ko nhớ quán ăn cụ thể, bạn chỉ cần ra chợ đêm là có hết!!
🤸♀️ Chơi gì?
Mình ở Lý Sơn 3N2D, vừa đủ để đi hết 1 vòng Lý Sơn đấy ạ!!
❣️NGÀY 1:
Mình đi tàu lúc 8h sáng, đến Quảng Ngãi tầm 11h hơn, các bạn có thể bắt xe bus để đến Cảng Sa Kỳ nhé (vé bus hình như 20k/người).
Bọn mình mua vé tàu cao tốc qua web chuyến 2h chiều, nhưng may mắn đến sớm hơn dự kiến, vào quầy vé xin đổi chuyến tàu sớm người ta cho nên là 1h lên tàu đi luôn!!
⚡️Lưu ý: Dù bạn ko bị say xe nhưng có thể bạn vẫn sẽ bị say sóng, trước khi lên tàu thì nên uống 1 liều thuốc nha!! Ko là như mình đây này, lên đến bờ rồi mà cảm giác như chân ko chạm đất!! Lúc về rút kinh nghiệm ra phía ngoài ngồi sẽ đỡ say hơn (nhớ xin mấy chú lái tàu nha, vs có ng ngồi cùng nữa chứ đừng ngồi 1 mình à nghen!!)
Vì đi tàu mệt nên dành nguyên 1 buổi chiều nằm la liệt ở phòng ko đi đâu nổi, tối thì lội ra chợ đêm ăn hải sản các thứ, ngủ sớm cho sáng mai dậy đón bình minh.
❣NGÀY 2:
- Đón bình minh trên Hòn Mù Cu.
Ko chỉ đón bình minh, ở Hòn Mù Cu còn có dãy đá trắng chữ Y, có ngọn hải đăng tha hồ cho bạn sống ảo.
- Hang Câu
- Cột Cờ
- Đỉnh Thới Lới
- Chùa Hang
- Buổi chiều đón bình minh ở cổng Tò Vò
❣️NGÀY 3
Dành nguyên buổi sáng cho Đảo Bé nhé mọi người!! Đảo Bé được ví như Maldives của Việt Nam vậy (Là người ta ví như vậy)
Ra đảo Bé bằng cano nhé, giá vé hình như là 60k/lượt, có thể mua tại bến tàu hoặc để chắc chắn bạn nhờ chủ homestay/khách sạn nơi các bạn ở sẽ đỡ mắc công hơn nhé!!
Khi bạn vừa cập bến sẽ có những chiếc xe điện đón, giá vé 10k/lượt ra đến bãi biển, hoặc cũng có tour tham quan quanh đảo bằng xe điện nữa, đợt đấy thấy người ta mời nhưng mình ko đi nên ko rõ giá cả!!
Về thôi!!!
Mình bắt tàu về lại đất liền lúc 13h30.
......
Mình chia sẻ để mn biết đến Lý Sơn nhiều hơn thôi, hình ảnh thì ko được sắc nét cho lắm ạ!! (Vì 3 năm trước điện thoại còn cùi lắm 🤪)
Vì dịch bệnh ko đi đâu được nên chân tay cứ bị ngứa ngáy, thèm mà ko làm gì đc!! Thôi thì du lịch onl vậy!!
người yêu thích


