Lý Sơn 2N1Đ
❤ Lý Sơn - 2 ngày 1 đêm
. Di chuyển:
✈️ Mình bay từ HCM ra Chu Lai đi VNA chuyến 8h30 sáng (579k / chiều / 1 người)
🛥 Cảng Sa Kỳ - Lý Sơn: Tàu siêu tốc Hoà Bình chuyến 13h (169k / chiều / 1 người)
🛥 Lý Sơn - Sa Kỳ: An Vĩnh Express chuyến 9h sáng (169k / chiều / 1 người)
. Chỗ ở:
Mình ở 1 đêm ở Đảo Ngọc Lý Sơn Resort (900k / 1 đêm / 2 người ) bao gồm Buffet sáng, phòng view biển bao đẹp luôn 🥰
. Ăn uống:
+ Cơm út Ngọc.
👉🏽 Ngày 1: HCM - Lý Sơn.
+ Mình bay chuyến 8h30 (9h máy bay mới cất cánh) của VNA tới Chu Lai là khoảng 9h50.
+ Từ sân bay ra cảng Sa Kỳ mình có người nhà đón.
+ Sa Kỳ - Lý Sơn mình đi tàu siêu tốc Hoà Bình, chạy cũng khá là êm, tàu rất mới và sạch sẽ, đẹp. Tàu chạy tầm 45 phút.
+ Tới đảo mình được 1 chú chạy xe điện của khách sạn gọi dùm chở về khách sạn (60k 2 người). Lúc sau, mình đi tour Lý Sơn bằng xe điện của chú luôn.
+ Về khách sạn tầm 2 giờ chiều mình thay đồ rồi 3 giờ chiều gọi chú quay lại khách sạn đón.
Trong 1 buổi chiều mà có thể đi hết Đảo luôn. Các bạn có thể tham quan Đảo bằng taxi (400k / 1 tour), Xe điện (500k / 1 tour).
SĐT chú: 036 8113181.
+ 15h mình bắt đầu đi tham quan đảo. Điểm đầu tiên là chùa Hang. Trước chùa hang có bãi biển chụp hình rất đẹp luôn á nha.
+ 15h30 mình đi Hang Câu, cảnh rất chi là đẹp lên hình là như đang ở thiên đường biển nào đó ở nước ngoài 😂
+ 16h mình đi tiếp cột cờ và đỉnh núi Thới Lới, từ Hang Câu ra rất là gần. Tới đây do xe điện không chạy lên được đỉnh núi nên sẽ có 1 xe 7 chỗ chở mình lên đỉnh núi (Xe 7 chỗ nằm trong gói tour).
+ 17h đi tiếp qua chùa Đục. Chùa Đục có 1 đường lên phía sau tượng Phật để ngắm bờ tây của Đảo mà hôm mình đi thì thấy khoá lại và ghi chữ khu vực sạt lở 😢😢😢
+17h30 điểm cuối cùng đó là Cổng Tò Vò. Tới đây tầm giờ này thì hơi mệt à nghen do rất nhiều người đổ về để chụp cảnh hoàng hôn ở cổng. Mọi người cứ nhường nhau 1 chút là sẽ có những bức ảnh đẹp. Từ chùa Đục qua Cổng Tò Vò rất gần luôn mà các bạn sẽ đi qua 1 khu nghĩa trang. Nhưng mà đừng sợ nghen vì đi sớm cũng rất là nhiều người ở đó. Chỗ Cổng Tò Vò có cô bán chả cá 50k/ 1 phần, bánh tráng chiên kẹp chả cá 20k/ 1 cái ăn cũng rất ngon 🤩
Trên đường đi chùa Đục và Cổng Tò Vò có 1 đoạn bờ kè vẽ các bức hình bức hoạ rất đẹp luôn á nha 😉
+18h mình về khách sạn tắm hồ bơi rồi đi ăn tối.
+20h mình ăn tối ở quán Út Ngọc. Tụi mình đi 2 người kêu 2 con Nhum biển, 2 hàu phô mai, 2 hàu mở hành, 1 đĩa rau muống xào tỏi Lý Sơn, 1 gỏi rong biển, 1 tô canh chua sò và 1 đĩa chả cá chiên. Giá tổng cộng là 320k free trà đá.
Ăn xong mình đi dạo 1 vòng thì thấy anh bán kem dừa, các bạn cũng nên thử kem dừa của ảnh nha, ăn xong mình về ngủ 🤣🤣🤣
Bạn nào muốn ăn Xu Xoa thì nên ăn lúc tham quan các thắng cảnh vì tối sẽ không còn nhiều người bán.
👉🏽 Ngày 2: Lý Sơn - Sa Kỳ.
+Mình thức dậy rồi ăn sáng buffet của khách sạn. Nói chung các món rất đơn giản như mì xào, cơm chiên, mì gà xé,...
+ Do chuyến đi lần này Đảo Bé bị biển động nên biên phòng cấm cano ra đảo, thiệt là buồn hiuuu 😭 nên 9h mình lên tàu để về cảng Sa Kỳ. Về thì mình về An Vĩnh Express tàu cũng rất mới và sạch sẽ. Lúc về thì do biển êm nên êm hơn lúc đi 1 xí.
Tổng chi tiêu 3tr7 / 2 người.
My Instagram: “caibungbu_ “🤟🏻
0 người yêu thích
0 bình luận