Lưu luyến một quán cafe Nhỏ
Hôm nay mình lại quay lại với chuyên mục review về một địa điểm đã đóng cửa. Dụng ý của mình khi viết những bài thế này không phải mong muốn các bạn tới quán thưởng thức, mà mình muốn cùng các bạn tham quan qua màn ảnh để mọi người đều biết rằng: đã từng có những nơi xinh đẹp như thế.
Mình rất có cảm tình với những quán cafe nhỏ xinh, ít người biết tới bởi những nơi như vậy luôn đem lại cho mình cảm giác yên tĩnh, thoải mái, có thể được thưởng thức đồ uống dưới một không gian đẹp nhưng riêng tư như ngồi ở nhà.
Quán Nhỏ nằm nép mình trong con ngõ 128C Đại La. Nếu như mọi người không quen đường thì mình nghĩ sẽ rất dễ nhầm. Hôm mình đi là vào buổi tối, vậy nên khi ấy quán bật đèn vàng lung linh, nổi bật giữa con ngõ nên mình cũng dễ tìm hơn. Nhỏ có 2 tầng. Quầy order ngay tại tầng 1 còn tầng 2 là không gian ngồi. Mặc dù quán rất nhỏ nhưng vẫn ngăn cách được không gian giữa các ghế vậy nên chỗ ngồi rất riêng tư và thoải mái nha! Hầu hết các bàn đều là ghế xofa vậy nên đối với mình đây là nơi hẹn hò vô cùng lí tưởng, hay chúng mình có thể nghỉ ngơi, làm việc cũng đều rất thoải mái.
Điểm cộng của mình dành cho quán không chỉ ở không gian mà còn là đồ uống. Đồ uống ở đây khá đa dạng: trà, cafe, trà sữa đều có đủ cả. Đồ uống cũng vừa miệng và đặc biệt là giá cả so với thị trường bây giờ là rẻ (chỉ khoảng 25-40k).
Sau khi Nhỏ đóng cửa thì nơi này đã thay bằng một quán kem trứng tuổi thơ rất ngon đó. Các bạn có thể tới và ủng hộ nha!!
0 người yêu thích
2 bình luận

Phạm Quỳnh Anh
27/12/2020 lúc 04:41
Chào bạn. Cảm ơn bạn đã đón đọc bài review của mình. Mình rất mong qua bài viết này bạn có thể tìm được một địa điểm đi chơi thú vị 🥰
Trả lời

Hiền Mai
27/12/2020 lúc 02:49
❤️
Trả lời