Lưu liền tay quán ĂN VẶT HÀN QUỐC ngon bùng cháy giá "tí hon" bỏ lỡ chỉ có tiếc
Thời cấp 3 của mình hàng ăn vặt Hàn Quốc nổi đình đám có lẽ là Kều Xay Sạch. Hôm nay có dịp đi qua con phố này nên tiện ghé lại ăn chơi chơi. Chia sẻ với các bạn nha. ^^

Quán vẫn ở Đặng Văn Ngữ nhưng đã đổi địa chỉ rùi nha, cũng không quá khó tìm vì nằm ngay mặt đường.

Mình thấy menu quán đa dạng lắm, có cả các combo rồi cả lẩu nữa, được cái các bạn nhân viên cũng nhiệt tình tư vấn. Chúng mình đi có 2 người thôi nên gọi lẻ các món.

Kimbap là món basic nhất nên mình vẫn gọi. Kimbap cuộn cơm mềm, dẻo nhưng cho nhiều sốt quá nên mình không ưng lắm. Bớt sốt lại thì sẽ ổn hơn.

Bên trong là xúc xích, trứng, cà rốt, dưa chuột.

Hehe mình có gọi 1 suất siêu chả cá (60k), chả cá được đun trong một chiếc ấm bằng đồng, nóng hổi luôn. Khi ăn thì cảm thấy chả cá mềm, ẩm ăn cùng chút nước hơi cay cay tê tê. Nhưng chả cá hơi nhũn 1 chút chắc vì đun lâu quá.

Ngô xào phô mai cũng là một món các bạn nên thử.

Ngô ngọt được xào rồi cho thêm phô mai ở trên mặt ăn hay đáo để.


Tokbokki phô mai khá đầy đặn, tok mềm, được nấu chín hoàn hảo chứ không bị sượng, có cả bắp cải và cả viên chiên ở trong nữa. Ăn khá ổn.


Nhưng mình thấy hơi cay quá, nên giảm cay hơn 1 chút thì sẽ ngon hơn.


Chúc các bạn có trải nghiệm tuyệt vời khi tới đây. <3


