Lương Hữu Khánh Secrer Rosie

Nước uống có món trà Rosie, có hoa hồng, bên trong viên đá cũng có hoa hồng, vị chua chua ngọt ngọt dễ uống. Nhân viên lịch sự. Trời mưa quá mình ngồi đợi mãi điện thoại muốn hết pin luôn, mượn nhân viên đồ sạc, bạn cho mượn luôn. Giá cả mình thấy rất ổn cho dạng quán như này. Tiệm này mình cảm giác chủ mở vì đam mê chứ không phải vì lợi nhuận 😂 vì chi tiết trang trí, thiết kế menu, nước uống được chăm chuốt khá kỹ nhưng quán rất chill, không bị đông hay xô bồ như quán Partea ở Nguyễn Huệ. Quán có tầng trệt, tầng 2 và tầng 3 nên vào cứ đi một lượt xem thích ngồi chỗ nào thì ngồi.
người yêu thích