Luôn luôn hút khách THỊT XIÊN NƯỚNG 7K được lòng tín đồ ăn vặt
Trời Sài Gòn dạo này hay mưa chiều cứ mát mát, rủ rê con bạn rồi lại chạy xe đến chỗ ăn thịt nướng quen thuộc bao nhiêu năm qua, thần dân Marie Curie chắc hẳn ai cũng biết đến ảnh rồi, cứ tầm 3h chiều ảnh dọn ra bán, nướng khói nghi ngút khiến ai đi ngang nghe mùi thịt thơm cũng khó cưỡng lại được :D


Ảnh đứng nướng liên tục từ 3h chiều đến thì nghỉ, tầm 5h chiều là hết rồi

Xe thịt nướng ở cổng 26 Lê Quý Đôn, giao với Ngô Thời Nhiệm. Thứ 7, chủ nhật vắng học sinh nên ảnh không bán nha

Mỗi ngày ảnh bán tầm 200 cây thịt thôi nhen mọi người, đi sớm thì còn chậm chân thì hết :D

Lại đây ăn hay mua về cũng xác định là phải chờ nha, chứ ảnh ko có nướng sẵn có liền đâu. Vì vậy người nào cũng ăn tầm 10-20 cây, nên điểm trừ là thời gian đợi nướng khá là lâu. Đến ăn nhắm ăn được bao nhiêu xiên thì order luôn 1 lần, có khi chờ nướng ăn xong gọi thêm thịt lần nữa thì lúc đó nhiều bạn khác đã mua hết rồi nhe :D

Thịt nạc dăm cùng chút xíu mỡ, ảnh tẩm ướp cũng không quá màu, không quá nhiều gia vị

Ăn kèm có đu đủ ngâm chua chống ngán và sốt tương ớt chua cay càng làm xiên thịt hấp dẫn hơn. Đồ chua với tương ớt cũng do anh chủ làm luôn.

Lần nào đến ăn mình cũng order đứa 10 cây ăn cho đã thì thôi, hiện giờ giá 1 xiên là 7k nha

Thịt nướng cháy xém xém, vừa nướng nóng hổi ăn không bị khô, tẩm ướp vừa miệng ko mặn quá ko ngọt quá

Đáng thử lắm nha cả nhà!



