Luồn chợ tìm được BÁNH BÈO BỘT LỌC chất nhất nhì Sài Gòn
Mình thì mê món bánh bèo Huế lắm đi ăn cũng nhiều chỗ nhưng giờ ăn bánh bèo chợ Hồ Thị Kỷ xong mới tìm được chỗ ăn ngon nhất theo khẩu vị của mình nha. Chị bán khúc cuối chợ xéo xéo bên hủ tiếu ốc nổi tiếng, bán từ 2h đến tầm 5-6h là hết sạch, đi sớm thì còn đầy đủ loại bánh hen, giá dĩa bình thường 25k ăn nhiều thì 30k

Chỗ ngồi hơi ít nên lúc đông phải mua mang về


Mình thấy có bán bánh nậm, bánh bột lọc bọc trong lá chuối cái nho nhỏ 2k/cái


Bánh bột lọc nhỏ, mình cực mê món này, dầu hành nhiều để bánh ko bị dính


Bánh ram ít giòn giòn dẻo


Dĩa này thập cẩm 25k

Có 1 cây chả và 1 cây nem chua

Chả dai ngon

Nem mỏng cũng dai ko chua lắm

Bánh bèo đậu xanh



Bánh nậm mềm ngon lắm, bánh nhỏ nhỏ 1 dĩa được 3 cái luôn

Bánh bột lọc dài, nhân bên trong có tôm rim, bột dẻo dai thơm lắm


Ram ít được cắt nhỏ ra vừa ăn, bánh giòn dai dẻo nhân tôm rim mặn ngọt vừa ăn lắm

Bánh bột lọc nhỏ cũng dẻo dai dai, có nhiều bánh mì chiên với mỡ hành ăn cũng ngon, nước mắm vừa ăn


Dĩa này mình ăn bánh nậm bánh ram ít với bột lọc nhỏ 25k ko ăn nem thì được 2 cây chả nhen




Chúc các bạn ăn ngon.


