Lùng tìm được quán đồ Hàn ngon hiếm hoi trên phố Phùng Hưng
Mấy hôm nọ cùng đám bạn đi chơi phố mà đến tầm trưa mệt quá không tìm được quán nào ưng ý, thế là cứ đi lang thang thôi mà cũng vớ được chỗ bán đồ Hàn nên là tấp vô thử luôn.

Nhà hàng Hàn Quốc Gimbap79
Địa chỉ: 79 Phùng Hưng
Thời gian: 10:00 - 15:00 và 17:00 - 22:00
Hotline: 088.648.8888
Facebook: https://www.facebook.com/Gimbap79-107716137629577


Đối với đứa mù đường như mình thì quán hơi khuất, hoặc do mắt mình kém nữa. Bạn mình thấy rồi rủ cả đám ăn thử nên mình cũng vào theo.


Lúc đầu nhìn tưởng quán tối và nhỏ nhưng ngồi một lúc mới để ý kĩ quán khá sâu, có cả không gian to đùng đằng trong nữa cơ, nhiều đèn rọi cũng sáng phết.


Mình thấy quán có khá nhiều bàn to cho tầm 6 hay 8 người ấy nên cả đám bọn mình vào cũng không sợ hết chỗ.


Ngoài ra cũng có những bàn nhỏ 2 đến 4 người nữa nè.


Điểm khá thú vị là trên tường vẽ kiểu phố cổ Hà Nội ấy, nhìn kiểu vui vui mà đẹp nữa.


Đầu tiên chúng mình định gọi ít thôi nhưng mà có mấy đứa ra thêm cộng với chứng bệnh no bụng đói con mắt thì bàn ăn nó thành như kia đấy. ^^


Đi quán nào cũng cứ auto gọi gimbap thường với gimbap chiên.


Mỳ tương đen hải sản. Ở trên thấy 2 con tôm to đùng là đã thấy sướng rồi.

Miến trộn hải sản. Dưới cùng là miến ở trên thì có rau và ớt chuông, hành tấy trông rất bắt mắt, có cả bạch tuộc nữa.

Tok cheese. Quán cho rất nhiều cheese luôn, tok còn nóng nên sẽ làm cheese chảy dần ra, hoặc có thể bảo quán quay lò giúp dể có thể ăn luôn và kéo sợi cheese.

Gà sốt cay bên trên có rắc chút lạc và kèm thêm salad bắp cải.

Mỳ lạnh hôm đó mình thấy chỉ có lê thôi, bình thường mình ăn là có cả dưa hấu các thứ nữa.


Mỳ trộn kimchi trông hấp dẫn không nè.

Canh hầm quân đội kiểu hàn - canh budae jjigae. Nồi canh này siêu nhiều nguyên liệu luôn, nào là các loại rau, củ, hành tây, nấm, xúc xích, thịt hộp Hàn, ớt, mỳ...

Bạch tuộc xào cay. Từng miếng bạch tuộc to hơn ngón tay xào chung với rau củ, thêm lớp sốt ớt Hàn nhìn là thấy thích.


Canh rong biển được bưng ra còn bốc hơi nghi ngút.

Cơm sườn. Cái miếng sườn ta nói nhìn nó thích thực sự. Vừa to lại còn nhiều thịt.

Cơm trộn với đa dạng các loại rau củ, thịt bò, rong biển và không thể thiếu một quả trứng lòng đào ở giữa.

Một bàn siêu nhiều luôn ấy. Ra đồ mà mình choáng lắm luôn sao lũ bạn mình ăn lắm vậy.


Bạn mình nó sợ ít đồ ăn như quán Hàn khác hay sao ấy mà miệng đi chơi xa, gọi nhiều thực sự.


Mà điểm cộng ở đây là món nào món đấy đều đầy ắp luôn.

Tok cheese ở đây ngon phết các bạn ạ.

Miếng tok to và vẫn còn hơi dai, không bị quá nhũn, nêm nếm vừa miệng và cheese khá ngon.

Về gà sốt cay thì cá nhân mình thấy hơi bột, lớp bột ở ngoài khiến món này mất điểm nhưng mà sốt thì khá ngon, có rắc thêm lạc bùi bùi, thịt ở trong vẫn mềm không bị khô.

Đồ chấm gimbap thì có mayonnaise và tương cà.



Hai loại gimbap thì ăn được phết nha các bạn, cơm dẻo thơm, cuốn chắc tay.


Mỳ lạnh hơi tiếc chút là hết mất dưa hấu, nhưng mà cũng khá ổn áp.

Thêm một like cho quán vì có mì trộn kimchi không bị nhạt nhẽo. Mì kimchi đậm đà, hơi hăng mùi dấm táo chút thôi. Hôm trước đi ăn mì chỗ khác nó nhạt toẹt nên gặp món này của quán là phải thử ngay.

Cơm trộn khá đầy đặn topping, nêm cũng vừa luôn. Nói đến cơm mới nhớ đến panchan, đồ ăn kèm của quán có mỗi kimchi thôi nhà nhưng mà ăn ngon lắm ấy, chắc kiểu ít nhưng mà chất lượng. ^^
Trời ơi món này bây giờ nhìn lại thèm. Bạch tuộc xào cay, cay vừa đủ, thêm bạch tuộc nữa, mê!


Miến trộn hải sản với mì đen hải sản ăn cũng oke ấy. Nói chung mình thấy đa sô món ở quán dễ ăn, nêm nếm ổn theo khẩu vị người Việt nữa.




Cái canh quân đội thì hết nhanh như một làn gió, nếu đổi thành loại mì dai hơn thì mười điểm.

Menu quán cho các bạn tham khảo, giá khá bình dân.

Tổng kết bữa ăn ngày hôm đó, nhờ đi đông nên mỗi món được ăn một chút. Đa số các món đều khá ổn, giá không quá cao, không gian cũng rộng rãi, thoáng mát. Các bạn có thể đến thử xem sao. bạn nào lười thì tìm ship nha, ngồi ăn mà mình thấy các anh shipper bên Grab với Now đến lấy đồ đông phết đấy.


