Lùng sục hẻm quen ăn CƠM GÀ MÃ LAI ngon muôn phần, đẹp bất chấp ngay trên Lê Thị Riêng
Kết quả của một lần đi ăn bừa là tìm được quán ưng lắm mà chẳng mấy người biết này. Lần đầu đến mình ăn cơm gà thấy ổn, thế là hôm sau rủ cả hội qua để thử được nhiều món hơn thì bị mê luôn cái miến bò bulgogi ở đây. Quán mình đang nói tới có tên là Eat What You Like nghen bà con.
Quán cắm cọc ở 5/5E Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1 nhen. Em ý dù nằm trong hẻm nhưng cũng dễ kiếm lắm, chỉ cần kiếm được cái hẻm quẹo vô đi xíu là thấy à. Quán bán từ 10h sáng tới 9h tối luôn nên lúc nào muốn ăn cũng được nè.
Mấy món tụi mình order là: Miến Bò Bulgogi 65k, Cơm Gà Mã Lai 49k, Gà Muối Mật Ong 55k, Mì Ý Gà 49k, cuối cùng là Cơm Cuộn Bò Kim Chi 52k nghen.
Món này là miến được trộn theo kiểu Hàn, là món ăn truyền thống của Hàn Quốc mà chúng mình hay thấy trên phim ý.
Sự dai dai của miến cùng cái giòn mát của hành tây, cà rốt, hành boa rô kết hợp với vị ngọt của nấm, thịt bò, ớt chuông tạo thành món ăn vừa đẹp mắt vừa dinh dưỡng lại ngon muôn phần này.
Bồ tèo nào mà thích đậm đà hơn thì xin thêm tí sốt tương đặc chế của quán nữa nghen. Mà mình thấy ăn không khỏi sốt cũng vừa vặn lắm rồi ý.
Cơm cuộn thì chắc nhẵn mặt với hội chị em ghiền phim Hàn luôn rồi đúng không nè. Món này từ hồi du lịch sang đây đã sẵn tiện định cư luôn trong lòng giới ghiền ăn vặt chúng mình.
Cơm được cuộn chắc tay, dẻo mềm kết hợp cùng nhân là thịt bò mềm mại thấm vị, kim chi chua cay, bao phủ bởi sốt mayonnaise béo béo.
Lúc đầu tưởng không hợp mà hợp bất ngờ luôn nghen. Ăn vừa ngon, vừa lạ lại không ngán nữa nà.
Món mình thích nhất cũng là món signature của quán là cơm gà Mã Lai nha quí vị. Hộp cơm đầy ụ, to bằng mặt này chỉ cần nhìn thôi là chảy nước miếng rồi hen.
Cái đùi gà to vật vã, bên trên rưới sốt mặn mặn, ngọt ngọt ngon đáo để. Lớp da ngoài giòn, thịt bên trong thì mềm mà thơm, đậm đà cực vừa miệng.
Phần cơm chiên ở món này ngon lắm luôn. Cơm được chiên phủ sốt nhìn thôi đã hút mắt rồi. Hạt cơm dẻo, mềm và tơi, vị vừa ăn, oimeoi ăn muỗng nào thấm luôn muỗng đấy, đúng kiểu được khai sáng cơm gà vậy á :))
Món này là mì ý sốt cà khá basic không cần bàn tới. Điểm khác là không phải bò bằm truyền thống thường thấy mà là miếng gà rút xương chiên giòn.
Miếng gà khá to nha bà con, với lớp vỏ ngoài giòn tan, bên trong thịt mềm nhưng vẫn mọng chứ không bị khô.
Được cái là quán cho nhiều sốt quện vào từng sợi mì ăn thích ghê ấy. Mình ăn thấy ngon, mà bạn mình ăn thì nó kêu hơi ngấy tí tẹo. Nên là chắc tùy mỗi người nhưng túm lại là dễ ăn lắm.
Món gà muối mật ong này ăn cũng ổn. Miếng gà rút xương được áp chảo cho lớp ngoài giòn rụm nhưng bên trong vẫn mọng nước.
Món này gốc của người Hoa nên vị cũng mang chút hơi hướng đặc trưng. Vỏ ngoài mằn mặn, ngọt ngọt, thơm thơm mùi mật ong ăn ngon phê lê tê hà.
Một điểm mà mình khoái ở đây là quán ăn mà trang trí chất chơi người dơi lắm luôn. Quán khá nhỏ nhưng không gian xịn lắm.
Bảng hiệu ở ngoài của quán nà
Trên tường treo đầy tranh ảnh với mấy câu words chữ hay ho, chụp pô ảnh trong đây tự nhiên thấy mình 'nghệ' hơn hẳn :)) Túm váy lại thì ăn trong ánh đèn tím mờ ảo là trải nghiệm hơi bị đáng nhớ luôn ý.
Menu quán đây nghen mấy bồ
Sắp tới Valentine rồi nè, người ta hay nói tình yêu đi qua đường dạ dày. Nên là mấy bạn có bồ cứ qua đây hẹn hò là hợp lý luôn hen.
Cơ mà nếu như ở xa tít tù mù nhưng thèm quá thì phải làm sao? Thì cứ mở Lixi App lên order liền nghen quí vị, quán này có trên đó rồi á, hay được rải code giảm giá lắm nên là ăn đi để được hưởng nhaaa