Lùng khu chợ ẩm thực tìm ăn quán ốc nêm nếm siêu ngon, vô cùng hấp dẫn
Đi ăn bánh flan cốt dừa nổi tiếng chợ Nguyễn Văn Trỗi thì thấy hàng ốc ngay kế bên cạnh đông vui quá, lại đang xào nấu ì xèo đủ thứ món thơm nức mũi, không kèm lòng nỗi, tấp ngay tấp lẹ qua luôn.


Hàng ốc nằm ngay trong chợ Nguyễn Văn Trỗi, Q3. Sau khi chợ tan thì hàng ốc bắt đầu dọn ra, tầm khoảng 2h trưa.


Nhìn sơ 1 loạt có rất nhiều loại ốc: cà na, ốc hương, ốc móng tay, ốc nhung, sò lông, sò huyết, sò điệp, càng ghẹ, ốc bưu,... được bày biện sạch sẽ, gọn gàng.


Người ta thường đi biển để thưởng thức các loại hải sản, nghêu, sò, ốc vừa được đánh bắt lên rất tươi sống; nhưng không thể phủ nhận 1 điều là ăn ốc ở Sài Gòn có 1 sức hấp dẫn lớn hơn do được nêm nếm cầu kỳ, có nhiều loại gia vị trong mỗi món ốc.

Dĩa càng ghẹ sốt me, 3 cái càng to cái giá 80K.


Càng to đi đôi với nhiều thịt. Nước sốt me chua chua ngọt ngọt rất ngon, thịt ghẹ chắc, ngọt, tươi.

Sò lông và sò sữa 40K/ dĩa. Rất nhiều mỡ hành, nên bạn nào không thích nhiều hành thì nên nói cô cho ít lại nhe.


Sò nướng lên thơm phức, thích nhất là có đậu phộng, tóp mỡ giòn rụm được cho phía trên.

Dĩa ốc hương xào bơ 80k, giá cũng ổn nè, không quá đắt. Đặc biệt là ốc to, tươi, xào bơ thơm béo vô cùng.


Dĩa nghêu hấp thái 40K, nước hấp nghêu ta nói hấp dẫn lắm, thơm mùi xả, lại cho rất nhiều ớt cay cay. Nghêu ngọt thịt, chấm cùng nước mắm tỏi ớt hấp dẫn vô cùng.
6h chiều là hàng ốc này tấp nập vô cùng, bạn có thể ngồi ké mấy hàng nước kế bên (tất nhiên với điều kiện là phải gọi nước nè).
Giá ổn.
Có dịp sẽ quay lại.


