Lùng được địa chỉ ăn vặt siêu rẻ của sinh viên khu Chùa Láng
Chiều muộn lang thang thèm bánh giò với trứng vịt lộn quá nên thấy hàng này ở Chùa Láng nên tấp vào luôn.


Quán khá dễ nhìn vì ngay cổng chợ luôn.

Cô bán đủ thứ luôn nên chúng mình gọi cho đã cơn thèm.

Quán bán khá rẻ và chúng mình ngồi một chút thì thấy đông các bạn sinh viên đến lắm luôn.

Ở đây có cả cháo sườn lẫn cháo trai.


Cháo đồng giá 15k và cháo trai ở đây khá đầy đặn, hơn nữa cũng có khá nhiều trai được phi với hành rất thơm.

Cháo sườn thêm chút quẩy giòn nữa thì hết ý.


Bánh giò quán này siêu to, cô chủ bảo là cô tự làm luôn. Bánh giò kèm theo miếng giò và một ít dưa chua ăn hơi cay một chút.


Có lẽ do nhà làm nên nhân ở trong bánh khá đầy đặn, thịt với mộc nhĩ đầy ú ụ, ăn sướng cả mồm.

Trứng ngải cứu cô bán chỉ 2 quả, không bán một, có thể bảo cho nhiều hoặc ít rau nhé. Mình không thích đắng nên bảo cô cho ít rau thôi.


Trứng rán ngải cứu chấm với nước chấm cô chủ tự pha luôn, một chút tương ớt, rồi đường, quất.


Lúc đang đợi đồ thì thấy mùi nồi ngải cứu thơm quá nên lại ham hố gọi thêm trứng lộn ngải cứu.



Nước ngải cứu khá ngon nhưng mà rau thì có hơi dai vì già một chút. Bạn mình ăn phải vỏ trứng vỡ, khổ thân.

Cuối cùng thêm cốc chè đỗ đen cho mát họng, chè nấu nhừ vừa phải, thêm dừa khô nhưng mà hơi ngọt nên xin thêm đá là vừa nha.


Nói chung thì tổng cả bàn này của chúng mình chỉ hết có 90k thôi, khá rẻ mà ăn cũng ổn. Mình ưng nhất là bánh giò và cháo, trứng lộn ngải cứu cũng thích lắm nhưng mà do rau bị già nên hơi buồn.

Bạn nào muốn ăn mấy món xế chiều mà giá siêu hạt dẻ thì ghé nha, cô bán hàng vui vẻ với nhanh nhẹn lắm.


