Lunch Set cực ngon và “đáng đồng tiền bát gạo”
Phổ Đình đã quá nổi tiếng với các món nướng kiểu Nhật, nhưng mình thấy đa số mọi người thường không biết đến Lunch Set tại đây. Rất ngon và phù hợp cho một buổi treat day (nếu bạn nghèo như mình) hay khi các bạn muốn tổ chức một buổi ăn nhỏ với tụi bạn. Giá cả cũng hợp lí với chất lượng món ăn, thái độ phục vụ và cả không gian của quán.
Set mình ăn là set Port Cutlet and Egg, thực sự rất rất ngon luôn, miếng thịt tonkatsu rất juicy và mềm, không khô và cứng như các chỗ khác. Phần trứng đánh bên ngoài được xào chung với nước dùng, theo mình đoán thì có mirin, nước tương đường và hành tây, rất vừa với miệng; trứng cũng được nấu chín vừa tái như kiểu lòng đào; ăn rất bắt cơm. Chén cơm nhìn trên hình tưởng nhỏ nhưng với sức ăn con gái của mình thì đã no rồi nên mình thấy ổn. Set còn kèm với đồ ăn kèm gồm có bí ngô, salad rong biển (cực ngon), kim chi và một chén súp miso rong biển ngon ấm lòng. 🥰🥰
Đặc biệt là khi ăn trưa bạn sẽ được free một ly cà phê sữa rất thơm (nếu uống đậm và đắng nên dặn ít sữa) hoặc rau câu.
Chốt là mình hoàn toàn hài lòng với đồ ăn tại đây, nhân viên phục vụ thì cực chuyên nghiệp dù trưa thì họ rất đông. Sau lần này thì mình còn quay lại ăn cơm bò, ngon cực nhiều nhưng vẫn k thể sánh bằng món mình yêu thích này, mình thực sự muốn quay lại thường xuyên để thoã cơn thèm này huhu.
Giá cho món này trên menu là 120k nha.
Mình ăn tại chi nhánh Trần Hưng Đạo Q1, bonus: Ăn trưa nhớ gọi đặt bàn trước nhé, không thì đợi lâu lắm.
người yêu thích


