Lucas café - ngon lạ với sữa chua Hy Lạp !
Hey yo anh chị em, hôm trước có tính cờ phát hiện ra quán này có món tên lạ lạ nên trải nghiệm rồi review luôn mà hem biết sao ko được ad duyệt kk. Mấy nay lượn lờ đẹp trời lại ghé qua, nên đăng lại bài chia sẻ review tới anh chị em luôn.
1. Địa điểm - Không gian quán:
Địa chỉ của quán là Lucas cafe - biệt thự 17, Lô 14b Nam Trung Yên. Để cho dễ tìm thì anh em đi đến ngõ 60 Trung Hòa và đi vào ngõ đối diện là sẽ thấy ngay quán.
Quán có ngồi cả trong nhà (chỉ 1 tầng) và ngoài trời. Sắp tới sang thu thì ngồi ngoài trời của quán sẽ khá là chill, rộng rãi, thoáng mát.
Trong nhà decor khá xinh, với tông màu trắng chủ đạo. Hơi dáng tiếc là bàn gỗ trong nhà không ăn nhập lắm với không gian quán.
2. Chất lượng:
Món nổi bật của quán là list sữa chua Hy Lạp dạng ăn và dạng uống. Mình gọi sữa chua uống Hy Lạp việt quất, còn vợ mình gọi món Peach Club (Đào, sốt đào, sữa chua Hy Lạp truyền thống) và 1 bánh sừng bò.
Sữa chua uống Hy Lạp Việt Quất: uống khá ngon, vừa vị không quá ngọt, dạng như sữa chua đánh đá nhưng chất lượng hơn nhiều :))
Peach Club: món này ngon, ăn đúng kiểu sữa chua Hy Lạp là hơi giống kem, vị chua và hơi béo ngậy. Đào khá tươi, vừa vị. Anh em nào thích sữa chua Hy Lạp thì sẽ thích kiểu này, còn như vợ mình thì thích sữa chua thường hơn :)))
Bánh sừng bò thì khá bình thường, không có gì nổi bật.
3. Giá - Dịch vụ:
Peach Club: 55.000đ
Sữa chua uống Hy Lạp vị việt quất: 45.000đ
Bánh sừng bò: 29.000đ
Mức giá mình nhìn qua menu thì hơi cao xíu (ngang với các dạng trà sữa, cfe hot hiện nay) nhưng đi với chất lượng và độc lạ thì mình thấy cũng ổn.
Các bạn nhân viên thân thiện nhiệt tình.
Tổng kết lại thì quán sẽ là một điểm đến của mình vào mùa thu, để có thể ngồi chill ở ngoài trời :)))
người yêu thích


