LÚC LA LÚC LẮC bánh rán "ĂN LÀ MÊ" nức lòng hội sành ăn Hà Thành
Chiều chiều lượn ngang qua con phố Thái Thịnh, đi qua hàng bánh rán đông lắm nè nên mình vào ăn thử luôn.

1 lồng bánh rán vừa được cho từ chảo ra nóng hổi, thơm phức.

Bánh rán mặn to, được chiên qua 2 lớp dầu liền nha.

Lớp đầu tiên là chiên cho chín, lớp dầu thứ 2 có cả vừng để cho vàng và giòn hơn.

Bánh rán giòn vỏ, thơm mùi vừng. có 2 loại là bánh rán mặn và ngọt.

Nhân của bánh rán mặn ngon lắm, thịt, mộc nhĩ, miến được trộn đều tay, ướp vừa vặn vị.

Nhân bánh được vo sẵn thành viên tròn trước, đều tăm tắp, ngon lắm ạ.

Bánh rán ngọt vỏ giòn, nóng, nhân đỗ không bị ngọt quá đâu nè.

Đặc biệt là nước chấm ở đây pha rất ngon, nộm giòn nữa nha.

Bánh ở đây vừa ngon vừa rẻ. 6k/mặn. 2,5k/ngọt.

Cô chú rất vui tính nên các bạn ghé qua ủng hộ nha.


