LÓT DẠ GIỮA TIẾT TRỜI SE SE LẠNH Ở ĐÀ LẠT CHỈ VỚI 15K CHO BUỔI SÁNG KHỞI ĐẦU

Xin chào các bạn, hẳn là chúng ta đều đã không còn xa lạ gì với thành phố Đà Lạt- một thành phố nổi tiếng về những địa điểm du lịch và khí hậu tuyệt vời. Tuy nhiên, khi chuyển lên đây ở một thời gian mình là dân xứ biển nên ban đầu  khá là khó khăn trong việc tiêu thụ  thực phẩm vì bản thân không hợp khẩu vị. Do vậy mình đã chắt lọc và bắt đầu cho ra chuỗi bài review về một số địa điểm ăn uống ngon, giá cả hợp lí ở nơi đây kèm hình chi tiết luôn nhé. Mong mọi người sẽ ủng hộ để tiếp thêm động lực cũng như góp ý để mình có thể tiếp tục cho ra những bài review chất lượng hơn nha!!! 

--- Tác giả: Mỡ Mộng Mơ ---

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Và đây là bức hình chụp bên ngoài để nhận diện quán: 

lot da giua tiet troi se se lanh o da lat chi voi 15k cho buoi sang khoi dau  - anh 1

Vì là quán bình dân nên địa chỉ hầu như không có, nhưng vị trí chính xác là quán tọa lạc ngay cạnh cây xăng ở đường Phù Đổng Thiên Vương, quận 8, gần cổng sau Đại Học Đà Lạt. Quán nằm ngay đầu dốc của một con hẻm thôi nhé, đi ngoài đường nhìn vô là nhận diện được ngay.

lot da giua tiet troi se se lanh o da lat chi voi 15k cho buoi sang khoi dau  - anh 2

Như các bạn đã quan sát, quán bình dân nên có thể gọi là không gian khá bé. Tuy vậy cách bài trí vẫn khá sạch sẽ ưa nhìn chứ không hề nhếch nhác một tí nào nhé. 

lot da giua tiet troi se se lanh o da lat chi voi 15k cho buoi sang khoi dau  - anh 3

Mình xin mô tả một chút về thành phần của hai em này, bún riêu thường được ngâm mình trong những thước nước lèo béo ngầy ngậy. Ở món này của quán, thứ mà mình cảm nhận không phải vị tanh của riêu thông thường mà chính là vị thơm của cà chua, ăn chua chua ngọt ngọt kích thích vị giác đến tận cùng mà không hề ngán. Còn về em mì quảng ở dưới thì quán này có một chút đặc biệt. Theo như kinh nghiệm của mình thì mì quảng ở Đà Lạt đa phần đều ít nước lèo và có thêm bánh tráng nướng được rắc lên bề mặt khá giống với mì quảng ở Hội An mà mình có dịp thưởng thức lúc trước. Tuy nhiên, ở quán này thì mình thấy sợi mì khá dày, nước lèo ngập tô đại dương và không hề có bánh tráng ở trên mặt. Vị khác với vị của mì quảng Đà Lạt rất nhiều. 

lot da giua tiet troi se se lanh o da lat chi voi 15k cho buoi sang khoi dau  - anh 4

Menu chính mà quán hiện có chính là Mì Quảng-Bún riêu với mức giá là 15k một tô. Mình thuộc tạng dạ dày cực bự nhưng ăn một tô xong là no ứ ừ luôn. Bụng căng tròn luôn í. Công nhận nhìn mấy bé tô này nho nhỏ vậy thôi chứ nội công thâm hậu ghê gớm lắm cơ. Ngoài hai món chính này, trong quán còn phục vụ thêm trà sữa trân châu 10k nữa nhé. Tuy nhiên, do mình khá kén trong việc uống nên chưa thể review về trà ở đây được. Bạn nào thưởng thức rồi thì review cho mình nữa nha. Hihi!

Thời gian mở quán tầm từ sáu giờ sáng đến ba giờ chiều, phục vụ hai buổi sáng-trưa dành cho các bạn luôn nhé.  Cô chủ quán khá thân thiện và gần gũi nữa nên mình cảm thấy rất thoải mái. 

Tạm kết: Bài review đầu tiên của mình xin ngừng chém tại đây, cảm ơn các bạn đã dành vài phút quí báu để thưởng thức nó. Mọi ý kiến đóng góp xin mời gửi trực tiếp cho mình nha. Mong rằng chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau ở những bài review tiếp theo nhé! 

0 người yêu thích 0 bình luận