Lòng vòng Tây Bắc "bên hông" Sài Gòn rồi muốn ở luôn không thèm về

Nghe dân tình "mê xê dịch" dạo này đồn ầm lên rằng Tây Bắc đang lạnh lắm. Mà làm gì có tiền đi được nên tấp xe nhẹ qua Tây Bắc "sát nách" Sài Gòn chơi cho biết mùi. Vô đây là không thể nào bỏ qua được cảm giác uống ly Cafe trứng siêu "chất" đó nha mấy bà. Nói vậy thôi chứ xa lạ gì đâu, đó là Nhà Của Mị đó. Cafe trứng ở đây hổng thấy thua gì mấy chỗ nổi nổi khác đâu nha 'Nhà" bà Mị này chỉ được cái là: nhân viên phục vụ rất tận tình, không gian hơi bị đầu tư từ những thứ nhỏ nhất cho khách "chụp choẹt" đủ kiểu, cafe trứng hơi bị đỉnh thì cái gì cũng ổn hết trơn á. Cứ kiểu vậy chắc tui đóng đinh ở đây dài dài quá tại vì không gian ở đây quá đẹp và yên tĩnh. NHÀ CỦA MỊ 110 Vũ Huy Tấn, Phường 7, Bình Thạnh (ngay ngã ba đường số 11 Miếu Nổi giao với Trường Sa nha mọi người)
0 người yêu thích