Lòng nướng ngã năm

Hồi còn đi học, thỉnh thoảng bọn tôi lại đi ra ngã 5 ăn lòng nướng và bánh tráng các thứ như thế này. Sau vài năm đi học xa Hải Phòng, về cũng không có dịp ăn, cuối cùng chúng tôi cũng được hẹn nhau đi ăn lòng nướng ngã 5. Và đúng như là mơ, đây thật sự là một bữa nhớ đời 😕 Quán ngày Tết đông kín chỗ, nhiều người phải về vì hết bàn. Bọn tôi gọi cỡ 20 xiên lòng, 10 xiên thịt nướng, 4 cái bánh tráng nướng, 2 đĩa cút lộn xào me, 1 đĩa bắp xào và 5 xiên chả mực. Bánh tráng nướng ở đây cực ngon và thơm mùi bơ, bắp xào cũng vậy dù 15k một đĩa bé xíu thì hơi đắt quá. Thịt và chả mực cũng rất ổn. Còn món chính của chúng ta - lòng nướng - ăn không khác ngày xưa là mấy, nhưng trong lúc bọn tôi ngồi ăn thì tôi ngửi được mùi không-được-thơm-cho-lắm của mấy xiên lòng đang được nướng... Lúc đấy tôi cũng hơi lo sợ trong lòng rồi, nhưng thôi vẫn cứ nhắm mắt ăn. Và rồi điều tôi lo lắng đã đến. Mấy đứa bọn tôi bụng dạ khó ở mất mấy hôm, kể ra cụ thể thì khá bất lịch sự ở đây, nhưng tôi nhất định phải báo cho các ông biết rằng sức khoẻ bản thân nên là yếu tố hàng đầu, đừng để cái mồm làm hại cái thân ☹️ Được cái là dù quán đông nhưng các cô các bác phục vụ vẫn rất là nhanh chóng và niềm nở 😁 Sau bữa này, dạ dày tôi tuyên bố thẳng thừng luôn là nó sẽ hong bao giờ chấp nhận cái thứ lòng này nữa đâu. Cho nên đây là lần đầu và cũng là lần cuối tôi viết review về lòng nướng ngã 5 các ông ạ 😢 Hẹn gặp lại các ông trong các post review vui vẻ sạch sẽ ngon lành hơn 💪🏻 📌 Địa điểm: Quán chú Tuấn - ngã 5 Cát Bi, Hải Phòng. 📌 Giá: bữa này bọn tôi ăn hết ~80k/người nhé.
người yêu thích