Lòng gà trứng non ngon, lạ nhưng hơi bị béo

Buổi trưa nắng nóng muốn xỉu, bạn gái đòi ăn cho bằng được xoài lắc lão xoài bên bờ kè, mà nghe đồn bán từ 12h-1h, mình cũng lật đật chạy xịt khói để qua mua, ôi thôi, số 198, hết xoài...té xỉu, vậy là lon ton quay về, quẹo qua bờ kè, chạy đường trần văn đang, khu nhậu nhẹt..nhìn mà đói cả bụng, thấy quán gì lạ lạ..'Gà Cơ Bắp' mà cái logo con gà cơ bắp thiệt nhưng nhìn con gà y như bị bóng..hoho..treo cái hình trứng non nhỏ dãi, thế là ghé thử..cái quán kỳ khôi bán có 1 món là lòng gà trứng non,mà mới mở hay sao cũng chả biết, thấy có mình mình vào, nhìn menu có 3 vị thì phải, mình ăn loại lòng gà trứng non sapo, size s, 58k, nghĩ cũng là món lạ thôi, tại bữa cũng có ăn ùi nhưng kiểu nhậu, ai ngờ đem ra nhìn ngon vãi, ăn kèm bánh mì, có dưa leo mát lạnh..nói chung ngon nhưng trứng gà béo quá, mình thì không thích béo...Có bán nước sâm rong biển ngon 10k, quán sạch sẽ, khá đẹp...không biết trứng non mua ngoài mắc không mà giá 58k mình thấy cũng hơi bị mắc...nhưng trứng béo quá, ăn 3 cái là nổi da gà, chắc phù hợp mấy bạn nữ hay ai thích béo hơn, cũng không biết tại chế biến hay tại trứng non nó béo..mình mù tịt khoảng này..nói chung thấy ngon, sẽ dẫn bạn gái quay lại thử.


