Loanh quanh Hẻm Quán thử món ngon, nếm hải sản Việt
HẺM QUÁN
Địa chỉ: 227-231 Trần Văn Kiểu, P.10. Q.6
( Quán có 2 mặt tiền Trần Văn Kiểu- đường số 26)
Hoạt động: 6h30-22h30
FB: https://www.facebook.com/lhem.restaurant/
(xem thêm menu tại đây)
Sdt: 028 3620 5656
Thời gian phục vụ:
Điểm tâm sáng: từ 6h30-10h
Cơm trưa văn phòng: 10h-14h
Món chính nhà hàng: 10h30-22h30
Quán nhìn từ bên ngoài trong như một căn nhà bé xinh có cửa sổ, đúng kiểu những ngôi nhà làng quê Việt Nam ngày xưa. Đi vào bên trong là cả một thế giới quanh co ngóc ngách của những con hẻm nhỏ. Cứ chịu khó đi là đến nha
Ah, ở đây còn một phòng lạnh cho những ai muốn tiếp khách nữa nhé. Chắc phải đặt trước vì chỉ có một bàn thôi.
Mà phía ngoài sân này hợp cho các anh hay hội nhóm ngồi lâu, vừa nhâm nhi đồ ăn vừa uống bia sau giờ làm nè. Buổi tối lên đèn vàng cũng lung linh lắm.
Phía bên phải, khu cái tường màu vàng chắc là vintage nhất vì có lối kiến trúc nhà Sài Gòn xa xưa. Chị em nào cuối tuần mặc áo dài ra đây tự sướng là thành Cô Ba Sang Chảnh ngay! Khu này mình thấy gia đình rất hay ngồi, bàn ghế rộng rãi lại có vườn để ngắm.
Ngay bên ngoài có một cái bàn gỗ kiểu dọc hành lang ngồi với ghế gỗ, cứ như là người lớn trong nhà sấp nhỏ dạt qua một bên vậy . Đây là chỗ yêu thích của mình, lần nào tới cũng xà vào, vì vừa thoải mái mát mẻ lại ngắm được tứ phía.
À mà quán còn một quầy nước bé bé nữa nhé. Nếu ngồi phía bên ngoài thì giống như một quầy bar phục vụ món nước Châu Á như trà sả tắc, sinh tố, trà sữa … Ai thích thì cứ ló đầu vô trong mà order nha … nghe đâu còn được tặng trái cây nữa đó
Ở chính giữa là phòng ăn có bàn cao. Nhìn vào là biết kiểu phòng khách chính diện, thêm gam màu đỏ rực rỡ, rất hợp cho các cô chú lớn tuổi theo gu ăn uống là phải chỉnh chu.
Phía bên trái là phòng ăn có cửa sổ, nhìn ra ngoài còn có cái ao thả tôm càng. Phòng này đặc biệt ở chỗ cái gì cũng thấp, từ trần nhà cho tới bộ bàn ghế. Vậy nên mình thấy nó giống một cái bếp xi măng nhỏ nhìn ra vườn hơn, kiểu ông bà mình vừa đứng bếp vừa lùa khói ra ngoài

Khỏi nói cũng biết là Hẻm Quán thì phải bán đặc sản Việt Nam rồi. Món Việt nhưng được chế biến theo công thức riêng, ăn rất lạ miệng. Anh chị chủ cũng chịu khó update menu liên tục nên khách cũng tha hồ lựa chọn.
Quán có luôn đồ ăn sáng và cơm trưa văn phòng nữa nhé. Thay đổi 7 ngày trong tuần cho 500 anh em tha hồ lựa chọn.
Món cua rang muối Hồng Kông này vị không quá cay như mình nghĩ, thịt cua tươi chắc và ngọt, phần gia vị nêm rất ngon và vừa miệng thấm vào phần gạch cua ngon mê ly luôn … Thực đơn các món cua ở đây rất đa dạng, mình đến mấy lần mà vẫn chưa kinh qua hết.
Món khoái khẩu của nhóm tụi mình là hào sốt phô mai. Rất nhiều sốt ở trên, vừa mặn vừa béo, nướng cháy xém nên rất dậy mùi và không hề ngán
Lẩu tôm càng Mã Lay, nghe tên thấy lạ nên mình order thử. Phần nước có màu vàng cam, hơi sệt, vị ngọt dịu, đi kèm với hải sản và rau nấm tươi rất hợp, không quá đậm như lẩu thái chua cay mình hay ăn. Món này rất nên thử nhé.
Tôm càng tươi, chắc thịt, vị ngọt khỏi phải bàn.
Nhìn chung, quán ở quận 6 nhưng không gian và độ ngon lành không thua gì nhà hàng quận 1. Nhân viên bạn nào cũng trẻ và dễ chịu, có luôn người phụ trách quản lý nên phong cách khá chuyên nghiệp.
Giá cả phải chăng, tầm 50k-130k một món ăn, nước uống dao động từ 12-32k. Nhà mình ở quận 10, đi hơi xa nhưng lần nào lết xuống đây với đám bạn cũng thấy xứng đáng.