Liệu đây có phải là quán Mì RAMEN được mệnh danh NGON BỔ RẺ nhất khu CẦU GIẤY ?
Đọc trên các hội review thấy quán mì ramen này mới mở và nhận được vô số lời khen tích cực nên hôm nay mình đã đi ăn thử. Hehe. <3

Quán ramen nằm trên phố Nguyễn Văn Huyên nên khá dễ tìm, quán nhỏ xinh thôi nhưng cửa bên ngoài khá nổi bật với phong cách Nhật Bản nên nhìn một chút là thấy ngay.

Chúng mình gọi 2 bát miso ramen và mì trộn Nhật Bản đều đồng giá 50k/bát để ăn thử nè. Cá nhân mình thấy giá khá mềm so với mặt bằng chung toàn 80 đến 90k cho một bát ramen.

Miso ramen có nước dùng khá trong, nước dùng khi ăn đậm đà và không bị mặn như những hàng mình từng ăn trước đó.

Sợi mì ở đây ăn dai, mình chụp ảnh khá lâu mà sợi mì không bị nhũn.

Mỳ trộn Nhật Bản có vị hơi chua ngọt nhẹ, khi ăn cảm giác khá lạ miệng, nhưng đối với một người mê thịt như mình thì mình thấy hơi 'chay' một chút.



Cá nhân mình thấy vị của mỳ trộn chưa được ấn tượng cho lắm. Sốt hơi ngọt một xíu so với mình.


Thịt xá xíu có lẫn chút mỡ nên mềm lắm, ăn khá hợp miệng của mình.

Trứng ngâm tương rất thơm luôn, bên trong vẫn còn nhân lòng đào hơi sệt một chút, cắn miếng trứng vào vô cùng bùi và béo ngậy.

Menu cho các bạn tham khảo nha.

Chúc cả nhà mình ngon miệng nè. ^^


