Lịch trình khám phá Hàn Quốc "vừa đã, vừa làm đẹp" của Hotgirl Việt

Không chỉ trải nghiệm, ăn uống các món ăn lạ, độc ở Seoul, Trang còn tranh thủ thời gian đi chăm sóc da mặt tại thẩm mỹ viện.

lich trinh kham pha han quoc "vua da, vua lam dep" cua hotgirl viet - anh 1

Cô nàng Dương Quỳnh Trang (được biết tới với tên gọi khác là hotgirl Vanessa Dương) vừa có chuyến du lịch Hàn Quốc một mình vào giữa tháng 6 gây sốt trên mạng xã hội. Chỉ sau một tuần đăng tải, số người bấm thích đã lên tới gần 10.000 lượt.

lich trinh kham pha han quoc "vua da, vua lam dep" cua hotgirl viet - anh 2

Trang cho biết, đây là chuyến đi đầu tiên trong năm của cô, cô chọn Hàn Quốc bởi ở đây Trang có bạn đang sinh sống và theo học nên có thể chỉ dẫn và đi chơi cùng. Tuy nhiên, Trang chỉ gặp bạn vào buổi tối, còn hầu hết thời gian trong ngày, cô nàng tự mình khám phá thành phố Seoul xinh đẹp.

lich trinh kham pha han quoc "vua da, vua lam dep" cua hotgirl viet - anh 3

lich trinh kham pha han quoc "vua da, vua lam dep" cua hotgirl viet - anh 4

lich trinh kham pha han quoc "vua da, vua lam dep" cua hotgirl viet - anh 5

Tuy mới đến Seoul lần đầu nhưng Quỳnh Trang đã tự tìm hiểu nhiều thông tin trên mạng nên chuyến đi khá suôn sẻ. Cô nàng thưởng thức được nhiều món ăn ngon, lạ ở Hàn Quốc, đồng thời có những trải nghiệm mà ngay cả những người đã đi Hàn Quốc nhiều cũng chưa chắc đã thử qua.

lich trinh kham pha han quoc "vua da, vua lam dep" cua hotgirl viet - anh 6

lich trinh kham pha han quoc "vua da, vua lam dep" cua hotgirl viet - anh 7

Đặc biệt là trong chuyến đi này, Trang kết hợp với việc chăm sóc sắc đẹp tại một bệnh viện thẩm mỹ nổi tiếng. Du lịch kết hợp chăm sóc nhan sắc ở Hàn Quốc từ lâu là một loại hình phổ biến với các du khách châu Á.

lich trinh kham pha han quoc "vua da, vua lam dep" cua hotgirl viet - anh 8

Lần này, Trang đăng ký bắn laser để có làn da trắng hồng. Cô nàng ghé qua bệnh viện vào ngày thứ 3 của chuyến đi, thực hiện mọi công đoạn chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Da bị ửng đỏ sau đó 2 tiếng là hồi lại như ban đầu, không ảnh hưởng gì đến chuyến đi.

lich trinh kham pha han quoc "vua da, vua lam dep" cua hotgirl viet - anh 9

Trang ghé qua Hoàng cung, ăn mặc, trang điểm và tết tóc y như những tiểu thư xinh đẹp trong các bộ phim cổ trang Hàn Quốc.


lich trinh kham pha han quoc "vua da, vua lam dep" cua hotgirl viet - anh 10

lich trinh kham pha han quoc "vua da, vua lam dep" cua hotgirl viet - anh 11

Dương Quỳnh Trang năm nay 22 tuổi, cô từng du học ở Australia, hiện là nhân viên marketing, nổi tiếng với ngoại hình xinh xắn và đồng thời là chủ của một shop bán hàng online.

lich trinh kham pha han quoc "vua da, vua lam dep" cua hotgirl viet - anh 12

lich trinh kham pha han quoc "vua da, vua lam dep" cua hotgirl viet - anh 13

Cô nàng ghé qua công viên Lotte World, tham gia các trò chơi.

Chi tiết chuyến đi: 
* Cách làm visa:

Mình đi du lịch một mình, tự túc nên visa hơi lằng nhằng chút, mình làm qua công ty du lịch. Hồ sơ bao gồm: hợp đồng lao động, bảng lương 3 tháng gần nhất, đơn xin nghỉ phép 3 tháng gần nhất để đi du lịch, sao kê ngân hàng 3 tháng gần nhất (có khoảng 40-50 triệu đồng là ổn), hộ chiếu, chỉ cần thế là sau 5 ngày mình có visa.

lich trinh kham pha han quoc "vua da, vua lam dep" cua hotgirl viet - anh 14

* Cách đi từ sân bay đến khách sạn:

Cách đi tàu rất dễ, bạn đi đến bến Seoul station rồi bắt taxi về khách sạn nếu không biết đường. Ở sân bay có rất nhiều bảng chỉ dẫn đến Airport Railroad. 

Có 2 loại vé tàu đến Seoul Station: là tàu nhanh và tàu chậm dừng ở tất cả các ga. Vé Express các bạn có thể mua tại quầy bán vé, ở đó các nhân viên nói tiếng Anh rất lưu loát. Giá một chiều là 8.000 won.

Vé all-stop train các bạn mua ở máy bán vé tự động, chọn tiếng Anh, làm theo thứ tự rồi nhét tiền vào là xong. Giá một chiều chỉ hơn 4.000 won một chút.

So với đi bus và đi taxi, mình thấy đi tàu rẻ hơn rất nhiều. Nhất là khi vừa sang chúng mình chưa cầm nhiều đồ, lại thoải mái ngắm cảnh từ trên cao. Vì không vội nên mình chọn all-stop train, từ sân bay đến Seoul Station mất 40 phút. Xuống đến nơi mình đi taxi đến khách sạn. 10 phút hết gần 5.000 won. Thế là từ sân bay đến khách sạn mình chỉ hết 9.000 won, khoảng 175.000 đồng.

Ngày 1: đến nơi, nhận phòng khách sạn, ăn tối

Ngày 2:

Ăn sáng bằng cơm nắm rong biển, mua ở các cửa hàng tiện lợi, giá từ 700 đến 1.000 won, nhiều loại nhân rất ngon.

lich trinh kham pha han quoc "vua da, vua lam dep" cua hotgirl viet - anh 15

lich trinh kham pha han quoc "vua da, vua lam dep" cua hotgirl viet - anh 16

lich trinh kham pha han quoc "vua da, vua lam dep" cua hotgirl viet - anh 17

Sau đó mình đi cafe mèo ở Myeong-dong và Line Friends Store and Cafe. Buổi chiều đi phố thời trang Garosu-Gil nổi tiếng nhất Keangnam. Trong chuyến đi này mình ghé qua nhiều cửa hàng Gentle Monster là chuỗi cửa hàng thời trang thiết kế nổi tiếng ở Seoul, mỗi cửa hàng lại có một chủ đề khác nhau.

lich trinh kham pha han quoc "vua da, vua lam dep" cua hotgirl viet - anh 18

lich trinh kham pha han quoc "vua da, vua lam dep" cua hotgirl viet - anh 19

Bữa ăn xế sau một hồi đi dạo mỏi mệt, mình chọn Lobster Shack - bánh mì tôm hùm với mayonnaise. Đây là một loại bánh mới có nguồn gốc tại Mỹ, sau đó du nhập vào các nước như Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc... Khi biết Hàn Quốc có bánh mì tôm hùm và nghĩ sẽ còn rất lâu mới có dịp ăn lại món này, nên mình chọn loại đắt nhất (Cajun Cheese - 23.000 won) có lớp cheese dày, bao phủ từng miếng tôm hùm thơm ngọt. Ở dưới là một vài miếng cà chua bi, hành, mayonnaise. 

Nếu không phải fan của cheese, các bạn có thể gọi loại Connecticut (21.000 won), chỉ có bánh mì, tôm hùm, mayonnaise và chút hành lá phủ lên trên. Nhìn đơn giản vậy thôi mà cực ngon đấy nhé! Ngay sau đó, mình được dẫn đi ăn quán thịt lợn nướng ngon nhất Garosu-Gil. 

Ngày 3: Đi bệnh viện làm da và phẫu thuật thẩm mỹ ở Gangnam.

Gangnam là khu nhà giàu nhất Seoul, thiên đường của phẫu thuật thẩm mỹ. Chỉ cần đi bộ dọc một con phố, bạn sẽ bắt gặp đủ các bệnh viện thẩm mỹ từ nhỏ đến lớn. Mình chọn một bệnh viện mà đã nghiên cứu từ trước. Mỗi bệnh nhân sẽ được sắp xếp một phòng trị liệu da riêng.

lich trinh kham pha han quoc "vua da, vua lam dep" cua hotgirl viet - anh 20

Liệu trình bao gồm: làm sạch da và bôi thuốc tê, ủ tê 30 phút. Sau đó, mình được chuyển sang phòng laser để bác sĩ đốt laser. Trong lúc đốt laser, vì quá đau nên chị y tá đưa cho mình một bé gấu, bảo mình cứ cào cấu thoải mái cho bớt đau. Vừa đốt laser, chị bác sĩ vừa nhẹ nhàng xoa vai mình bảo: 'Đừng lo nhé! Sắp xong rồi. Sắp đẹp rồi'. Đốt laser xong, mình được chườm khăn lạnh khắp mặt như zombie. Bước này sẽ lặp đi lặp lại liên tục 5-6 lần. Cứ mỗi 5-10 phút, chị y tá lại thay cho mình các miếng khăn lạnh khác nhau. Da mình ngay sau khi bỏ mặt nạ chườm đá. Da rất đỏ. Nhưng chỉ 1-2 tiếng sau da mặt lại bình thường như không có gì xảy ra, không phải che chắn gì cả. 

Làm da xong, mình lại kéo vali ra Dongdaemun - đây là khu mua sắm quần áo (cả sỉ và lẻ) lớn nhất Seoul. Bạn nào đam mê thời trang Hàn Quốc nhớ phải đến đây nhé!

Đầu tiên, mình vào Doota Mall. Doota Mall chuyên bán quần áo của các nhà thiết kế trẻ Hàn Quốc nên giá hơi cao và các thương hiệu không được biết nhiều. Bù lại, mẫu mã rất đa dạng, đẹp và độc.

Tiếp theo, mình sang Migliore ở ngay bên cạnh. Đây là chợ bán quần áo rẻ hơn, các shop đồ Hàn ở Việt Nam hay sang đây lấy đồ. Khu này mở cửa từ sáng đến 4h30 sáng hôm sau, càng về đêm đồ càng rẻ. Các bạn mua nhiều được chiết khấu rất cao và có dịch vụ gửi về Việt Nam luôn nhé.

Bọn mình tiếp tục di chuyển đến cửa hàng da Ezer Leather có nhiều sản phẩm đồ thiết kế lạ độc. Khi đói, tụi mình ăn mỳ Chachangmyun (mì tương đen) - đây là món ăn mình luôn yêu thích. Chachangmyu được bán tại tất cả các quán ăn bình dân tại Hàn với giá cả rất phải chăng, giá một đĩa to là 60.000 đồng.

lich trinh kham pha han quoc "vua da, vua lam dep" cua hotgirl viet - anh 21

lich trinh kham pha han quoc "vua da, vua lam dep" cua hotgirl viet - anh 22

Buổi chiều mình đến trường nghệ thuật thiết kế lớn nhất Hàn Quốc - Hongdae University. Vì là trường thiết kế nên các bạn xung quanh ăn mặc rất đẹp. Hai bên đường là các quầy đồ ăn, trang sức, phụ kiện dành cho sinh viên.

Buổi tối ở Hongdae rất nhộn nhịp, các bạn tưởng tượng ở đây như Tạ Hiền hay khu phố tây Bùi Viện bên mình đó. Nhạc tưng bừng từ đầu đường đến cuối ngõ, các quán bar xập xình, mọi người ăn mặc đẹp đi chơi tối thứ 6.

Ngày 4:

Ở Hàn Quốc, các bạn đừng vội dậy sớm đi shop, vì các cửa hàng 11h mới bắt đầu mở cửa (và mở cửa đến rất khuya, tha hồ mua sắm mệt nghỉ).

Một buổi sáng của mình bắt đầu lúc 12h. Hôm nay mình được dẫn đi một tiệm mì ngon nổi tiếng ở Myedong-dong từ năm 1966. Các khách du lịch Nhật Bản và Trung Quốc cực mê tiệm mì nhỏ bé này. Vậy nó có gì mà đặc biệt thế.

lich trinh kham pha han quoc "vua da, vua lam dep" cua hotgirl viet - anh 23

Ẩm thực đường phố Hàn Quốc không hề thua kém Thái Lan đâu. Các bạn có thể tìm thấy những quầy hàng này tại khắp các vỉa hè ở Seoul.

Hôm nay mình đi mua nhân sâm cho người nhà. Các bạn qua đây có thể mua nhân sâm, hồng sâm, an cung ngưu hoàn... tại Namdaemun. Ở đây có rất nhiều người Việt nên các bạn đừng lo không mua được nhé! Bí quyết để mua được hàng chất lượng tốt, đảm bảo là phải check mẫu mã, tem mác kỹ càng. Và nhất là nhìn cửa hàng nào to đẹp, đáng tin một chút hẵng mua nha. 

Khi đến Namdaemun, các bạn đừng quên ăn thử loại bánh rán nổi tiếng. Các quầy bánh rán được bày bán khắp nơi trong chợ. Có 2 loại nhân khác nhau: nhân đường, mật ong cho các bạn hảo ngọt (như mình), và nhân japchae (miến trộn) cho các bạn thích ăn mặn. 

Sau đó, mình ghé qua Hoàng cung. Ở đây có rất nhiều góc chụp ảnh đẹp, và nhất là các bạn có thể trải nghiệm mặc hanbok (cho cả nam và nữ).

Xung quanh hoàng cung có rất nhiều cửa hàng cho thuê hanbok, giá thuê y hệt nhau (16.000 won từ 1 đến 4 tiếng, thuê cả ngày là 30000 won) nên các bạn vào hàng nào cũng được. Vì chỉ đi quanh hoàng cung và khu làng cổ nên các bạn thuê 1-4 tiếng là đủ rồi. Các bạn thuê hanbok 1 hay 4 tiếng đều có giá 16.000 won (khoảng 320.000 đồng), các bạn nên đi sớm để thuê được lâu hơn, chụp nhiều ảnh hơn.

Khi đến nơi, sẽ có nhân viên chọn hanbok và mặc cho bạn. Các bạn nên chọn những màu sắc tươi sáng để chụp hình cho đẹp nhé!

lich trinh kham pha han quoc "vua da, vua lam dep" cua hotgirl viet - anh 24

lich trinh kham pha han quoc "vua da, vua lam dep" cua hotgirl viet - anh 25

Nếu báo trước, các bạn sẽ được make up theo kiểu truyền thống Hàn Quốc. Chi phí khoảng 60-100.000 đồng. Các bạn nữ còn được tết tóc theo kiểu Hàn Quốc, với giá 60.000 đồng, thêm hoa cài tóc là 60.000 đồng, có thể thuê thêm túi nhỏ xách cho điệu cũng 60.000 đồng. Ngoài ra, khách còn được dùng đôi hài trắng miễn phí.

Giá vé vào hoàng cung là 60.000 đồng, nếu các bạn mặc hanbok thì sẽ được miễn phí, áp dụng cho tất cả các cung điện tại Hàn Quốc.

Sau khi lượn lờ chụp ảnh trong hoàng cung, mình được bạn dẫn đi uống cà phê bưởi đào rất ngon, giá 90.000 đồng, quán tên là Super Coffee.

Buổi tối, mình được các bạn dẫn đến Hangang (sông Hàn) để cắm trại, uống bia, ăn gà. Không chỉ có bọn mình, mà rất nhiều bạn Hàn khác cũng tụ tập ở đây. Cảm giác yên bình, nhẹ nhõm cực kỳ. 

Dọc vỉa hè bên bờ sông Hàn, có rất nhiều dịch vụ cho thuê chiếu, bạt và lều. Giá mua một cái thảm/chiếu là 4.000 won, giá thuê là 2.000 won cho cả buổi tối. Mình để ý có rất nhiều đôi tình nhân đến dựng lều, mang chăn, gối ra nằm tâm sự rất lãng mạn.

Ngày 5:

Mình dành cả ngày hôm nay cho việc đi shopping và khám phá thêm một vài món ăn lạ lạ ở Seoul như canh bộ đội nằm trong một nhà hàng nhỏ, trên tầng 2 một con hẻm tại Myeong-dong. Các bạn có thể ăn món này ở nhiều nơi tại Seoul, nhưng bạn mình nói đây là nhà hàng nổi tiếng nhất, làm canh bộ đội ngon nhất và ít cay nhất.

lich trinh kham pha han quoc "vua da, vua lam dep" cua hotgirl viet - anh 26

Chắc hẳn các bạn cũng thắc mắc: Tại sao lại gọi là canh bộ đội? Ngày xưa, khi lính Mỹ đóng quân tại Hàn, họ mang theo rất nhiều cheese, thịt nguội, bơ và xúc xích, trong khi quân nhân Hàn lại có sẵn bắp cải, thịt bò, khoai tây. Chính vì vậy, họ đã dùng những thành phần này để nấu lên một món canh thơm ngon, bổ dưỡng. 

Canh bộ đội được hầm với xương bò suốt 12 tiếng để ngọt nước. Gần lúc ăn, các bạn bỏ thêm vài lát phô mai mỏng lên trên, rồi đun sôi. Chính vì vậy, canh vừa có vị ngọt của xương, vị cay nồng của kim chi, ớt, vị thơm béo của cheese tan chảy. Canh bộ đội được ăn kèm với cơm trắng hoặc mì ramen.

Món ăn đặc biệt nhất trong suốt chuyến đi là lòng bò nướng. Quán lòng bò nướng nằm trong khu phố ẩm thực sầm uất tại Shinchon. Từng miếng lòng bò được đặt ngay ngắn trên chảo, ăn kèm với hẹ, hành tây, khoai tây và nấm đùi gà thái mỏng. Sau đó, các ajuma sẽ đến từng bàn cắt nhỏ lòng, rắc thêm một ít bột đậu, tiêu, rồi đảo đều cho đến khi chín hẳn. Đây là món ăn để nhắm rượu sochu.

Cắn một miếng là thấy mềm ngọt, beo béo, các bạn thích nhậu mà nhìn món này chắc tốn rượu lắm. Quán lòng nướng nổi tiếng đã mở 60 năm. Các ajuma phục vụ rất dễ thương, đối xử với khách niềm nở.

Xách bò, gan sống chấm nước sốt chua ngọt (món này cũng là miễn phí, ăn hết các bạn có thể xin thêm). Tuy là đồ sống hoàn toàn nhưng ăn rất ngon, không hề tanh hay có cảm giác đang phải ăn đồ sống. Các bạn rất nên thử món này cho biết, không thì sẽ tiếc lắm.

Ngày 6:

lich trinh kham pha han quoc "vua da, vua lam dep" cua hotgirl viet - anh 27

Mình ăn sáng bằng món gimbab mực sốt cay đơn giản, rẻ tiền nhưng ngon.

Mình dành trọn cả ngày để đi Lotte World. Lotte World là công viên giải trí nổi tiếng bên Hàn từ rất lâu (nhất là đợt 'Nấc thang lên thiên đường' quay ở đây, ai sang cũng muốn chụp ảnh với vòng xoay ngựa gỗ một lần).

Nhưng bây giờ đã có công viên Everland to hơn, nhiều trò chơi mạo hiểm hơn nên Lotte World đã dần rơi vào quên lãng. Các tour du lịch bâyh cũng chỉ đưa khách đến Everland chứ không còn đi Lotte World nữa. 

Giá vé vào cửa Lotte World là 50.000 won một vé. Nhưng hôm đó mình nhờ các bạn Hàn đặt trước nên vé rẻ bằng một nửa (22.000 won), vé này có thể chơi tất cả các trò (trừ nhà ma - Tomb Of Horror).

lich trinh kham pha han quoc "vua da, vua lam dep" cua hotgirl viet - anh 28

Lotte World chia làm 2 khu vực:

- Khu trò chơi trong nhà: 3 tầng. Đa phần là các trò chơi cho trẻ con, game phiêu lưu khám phá, hoành tráng.

- Khu trò chơi ngoài trời (Magic Island): gồm các trò chơi mạo hiểm và sân khấu biểu diễn.

Sau một ngày đi chơi kiệt sức, mình ăn thịt ở Maple Tree House. Đây là quán thịt nướng được bình chọn là số 1 trong 5 quán thịt nướng ngon nhất Seoul (các bạn có thể Google tên quán để tìm ra địa chỉ gần nhất).

Hai loại thịt nổi tiếng nhất ở đây, thu hút rất nhiều khách du lịch quay lại là: thịt lợn ba chỉ đen Jeju (Jeju Black Pork Belly) và thịt bò cao cấp Hàn Quốc (Aged Beef Sirloin 100g). Hai loại thịt này không được ướp gì cả, nhưng khi nướng lên lại rất thơm ngon. Thịt lợn giòn bì, còn thịt bò thì rất mềm, tan nhanh trong miệng.

Vì là nhà hàng thịt nướng cao cấp nên giá đồ ăn hơi cao một chút, còn so với các nhà hàng ở Việt Nam thì là quá rẻ cho những miếng thịt thượng hạng như thế này. Ba người ăn hết khoảng 1.800.000 đồng.

Theo: ngoisao

người yêu thích