LET’GO LÀNG CỔ THẠCH 📸
▪️Mình nghe nói Cổ Thạch đẹp, với giá rẻ nên phải đi thử cho biết nè ^^
▪️Chuyến đi 2 ngày 1 đêm thôi nhưng cũng đủ để mình giải toả căng thẳng sau khi học hành và làm việc nha^^
🏖Gia đình mình book phòng ở Làng Cổ Thạch resort giá tầm gần 1tr/đêm á (giá bây giờ mình không rõ nha)^^ thì không hẳn quá cao cấp như trong tưởng tượng đâu mọi người ^^ có hồ bơi, resort sát biển, phòng ốc cũng tươm tất, ăn uống ở khách sạn là mình ngồi gần hồ bơi nè cũng ok ^^. Một phần do lúc mình đi còn hoang sơ mới mẻ á nên cái không khí nó cũng yên bình ^^ biển siêu xanh luôn nhe ^^ à giá cả đồ ăn đồ uống tại resort cũng hợp lí không quá mắc nghen ^^
▪️Tối tối gđ mình sẽ đi ra chợ đêm để ăn uống vặt các kiểu. Đường đi ra chợ rất gần nhưng bị tối á hông có đèn luôn huhu phải rọi bằng đèn đt (hơi sợ nhưng trải nghiệm khá vui ^^). Ngoài chợ thì bán đủ thứ luôn và chủ yếu là hải sản nè. Giá cả cũng rẻ nữa.
▪️Sáng hôm sau thì gđ mình có đi tham quan vườn nho vì khi tới đây hầu hết ai cũng đi vườn nho vì nghe nói nho ở đây ngọt lắm. Và đúng là vậy nha mọi người ^^
➡️Tóm lại, đi 2 ngày như vậy là ok còn ở lâu hơn nữa thì mọi ng nên cân nhắc nha ^^ vì hơi buồn chán á ^^
61 người yêu thích
0 bình luận