Lén sếp nhoàm gà rán giờ ăn xế - Popeyes - Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức

- Chời quơi cứ tới bữa xế là lại đói. Ăn gà rán biết sẽ mập nhưng lỡ rồi thôi chơi luôn. Thấy anh shipper giao hàng tới chạy ra lấy cái vèo sợ sếp thấy, nói chứ vẫn phải cảm ơn anh shipper rồi mới vô. - Mình đặt 2 miếng gà rán, 2 bánh quy mật ong. Gà nóng giòn, thịt mọng nước không bị khô. Mình thích ăn cánh nhất. Gà ở Popeyes có nhiều vị lắm nhưng vẫn cứ thích chiên kiểu truyền thống như vầy, hoặc gà nước mắm cũng oki lắm luôn. - Bánh qui mật ong ăn cũng tạm, ăn được nửa cái là ngán với hơi khát nước nữa. Vỏ ở ngoài giòn giòn thơm mật ong, ăn vô trong cái ruột là ngán à.
người yêu thích