Lên kèo nhanh tối nay TRÀ DÂU *BỆT* ĐÔNG DU 20K/1LY chưa bao giờ hạ nhiệt
Chả cần bàn ghế, view sống ảo, cái tên Trà Dâu Đông Du lại thu hút 1 cách cực kỳ bởi hương vị rất riêng. Cứ nhắc đến con đường Đông Du thì giờ đây, người ta lại nhớ đến món Trà Dâu.


Phải nói con đường này dường như 'nắm trùm' món trà dâu, quan sát sơ sơ lúc 7h tối thì có đến 4-5 người bán, chỗ nào cũng đông đúc. Chỗ mình uống nhiều lần, thấy chất lượng ổn định, muốn review cho cả nhà là Trà Dâu Hồng Hiền nằm ở số 53 Đông Du, Phường Bến Nghe, Quận 1. (18h - 24h).


Dâu nổi hết lên mặt trà, đỏ au, 1 đếm bán hết 3 - 4 hủ dâu ngâm như vầy là chuyện rất bình thường luôn.

Hủ dâu ngâm nguyên chất, chỉ có đường và trà, không thêm bất kỳ chất bảo quản/màu/ hương liệu gì cả, rất tự nhiên.

Mình để ý lúc pha ly nước cho mình, cô còn có cho thêm ít nước tắc để tạo thêm vị chua dịu nhẹ.

1 ly trà dâu ở đâu chỉ có 20K thôi, là món giải khát quá hợp lý cho những ngày Sài Gòn nắng nóng kinh khủng thế này.

Chả cần hàng quán gì, nhiều người vẫn hay quen gọi là 'trà dâu bệt'.
1 chiếc ghế con con, thậm chí là tấm bìa cứng để lót ngồi, miếng xốp để đặt mấy ly nước, rồi tụm 2 tụm 3 ngồi trò chuyện ngắm đường phố về đêm.

Hút 1 phát, rất rõ vị dâu, mát lạnh cả người. Phần dâu cắt lát như được sên đường, ăn ngọt ngọt ngon lắm.
Cô chú chủ quán rất nhiệt tình, dễ thương, bạn ghé quán tầm 2-3 lần là nhớ mặt ngay.
Rất đáng thử và ủng hộ lâu dài.



