[ Lên Đà Lạt ăn Ốc ??? ]

Theo kinh nghiệm hay ăn uống của bản thân, thì mình khuyên mọi người lên Đà Lạt đừng ăn ốc nha, phải nói ốc ở Đà Lạt thật sự không ngon, nếu không muốn nói đến dở. Nó khác xa SG một trời một vực về độ tươi lẫn vị Hầu như quán ốc nào Đà Lạt mình cũng đều ăn thử rồi. Nhưng chả chấm được ở đâu cả. Đặc biệt có những quán cực cực dơ. Dơ có tiếng ở đây luôn mà mình không tiện nêu tên. Nên nếu các bạn có lên Đà Lạt. Thèm gì thì có thể hú mình chỉ cho nha. Lâu lâu bí thèm quá đi ăn cho có vậy thôi á. Chủ yếu để khoe với mọi người thèm chơi nước chấm thần thánh nhe. Nước chấm cực thơm mùi lá chanh, có độ chua vừa phải, tuy lá chanh nhưng vị không bị hăng. Không quá cay , càng chấm càng cuốn. Chua cay mặn ngọt beo béo có đủ cả. Mặc dù đã mang muối chấm nhà mang đi cũng không vớt vác được là bao
người yêu thích