LÊN BẢO LỘC CÀ PHÊ Ở ĐÂU NGON?
Chào Rì viu er, nay mình không rì viu về Sài Gòn mà sẽ viết vài dòng về nơi dạo này cũng khá hot, cạnh Đà Lạt nhưng yên bình lắm, đó là thủ phủ của trà và tơ lụa - Bảo Lộc. Mình là người Sài Gòn lên Bảo Lộc công tác, rảnh rỗi cũng khám phá chỗ này nơi kia để xem Bảo Lộc có gì.
Chắc nhiều người cũng biết cà phê Ngọc Ký trên đường Hà Giang hen, theo mình biết quán này có từ năm 1964 và đến nay từ rang cà phê bằng thủ công cũng đã chuyển sang rang máy cho thuận tiện nhưng vẫn giữ trọn vẹn hương vị đậm đà, thơm lừng.
Cô chủ quán dễ thương lắm thấy tụi mình vừa vào cô nói với cô pha cà phê rằng:" Nè người Sài Gòn đó nghen pha theo vị Sài Gòn nha".
Trong lúc uống cô chủ luôn miệng hỏi chuyện :" Có vừa miệng không con, đắng không con cô cho thêm đường". Sáng sớm lành lạnh, nhấm nháp ly cà phê sữa, nhìn dòng người qua lại, trò chuyện đôi ba câu với người địa phương, thú vị lắm đa.
Lần đầu viết bài có gì sai sót riviu-er bỏ qua ạ.
người yêu thích


