Le Square Epicier Fin

Le Square Epicier Fin Địa chỉ: 186 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Q. 2 Giá: bánh mì ổ 20-30k, sandwich 50k, bánh các loại 17-100k... Nằm trong một khu dân cư yên bình, Le Square Epicier Fin là một tổ hợp gồm working space, bakery, khu bán đồ ăn chế biến sẵn và siêu thị. To, rộng, thoáng và rất đẹp, đưa máy lên là chụp được 300 tấm hình. Bánh mỳ ở đây nướng rất ngon, có rất nhiều loại từ thường đến rye, lúa mỳ đen. Một ổ bánh rye bên ngoài mình thường mua cũng khoảng 80k trong này chỉ có 22k mà rất ngon, sourdough cũng chỉ 30k 1 ổ to, rẻ bất ngờ luôn. Tuy nhiên cái bánh đặc biệt và ngon lành nhất mình ăn là bánh mỳ ham 90k =)))) Bánh mỳ trước khi ăn được hâm lại, bên trong nhân ham và phô mai rất thơm và béo. Vỏ bánh nướng thơm phức, nhân phô mai khá nhiều nhưng rất vừa vị, bánh to nữa nên ăn no xỉu. Có một điều mình chưa ấn tượng về quán lắm, đó là menu nước. Menu nước khá ít lựa chọn, và cũng chưa thật sự đặc biệt. Chocolate lạnh uống cũng ngon, nhưng không đậm hay đặc biệt như mình mong đợi. Ah không nhớ hôm trước mình có đọc nhầm không, nhưng mình nhớ là bạn review nói siêu thị có bán súp nấu sẵn theo túi nửa lít nhưng hôm nay mình đến mới thấy súp bán theo chai (chai đẹp lắm á huhu) nhưng chỉ có 300ml 75k, thấy hơi ít nên mình không mua. Chuyện mình thích nhất là siêu thị ở đây mình thấy không cho túi nilong, tất cả là túi giấy đủ size rất dễ thương. Mình có hỏi bạn nhân viên, bạn ý bảo là bên bạn ý khuyến khích xài túi giấy thôi, nhưng vẫn có túi nilong cho khách nếu khách cần, và là túi nilong tự huỷ. Rau củ trong này cũng khá nhiều loại gói bằng lá chuối rất thân thiện với môi trường luôn, cộng 100 điểm =))
người yêu thích