Lên Đà Lạt xử nhẹ nồi Lẩu Chả Cá Thác Lác ngon tê tái rồi về

- Lần nào lên ĐL cũng phải làm nhẹ nhàng nồi lẩu hết trơn, không lẩu bò thì lẩu gà lá é hen. Hai món này thì ăn muốn mòn đũa luôn rồi, nay mới phát hiện ra thêm món Lẩu Chả Cá Thác Lác, trời lạnh nhức nhối luôn chứ đùa. - Quán này nằm trên đường Hoàng Văn Thụ cách hồ khoảng 100m thôi, được cái quán rộng rãi, giá cả phải chăng hông có chặt chém gì hết nè. Kéo nguyến phái đoàn 6-7 đứa, tính ra chưa tới 100k/đứa nữa, quá rẻ. - Nồi Lẩu Cá Thác Lác 170k, 3 người ăn dư sức. Dĩa cá thác lác nhìn bao chất lượng, thêm nấm, khổ qua ăn cùng đủ loại rau, tươi thấy mê luôn. Nước lẩu ngọt thanh vị xương heo với cá thác lác, hơi cay, có khổ qua nên đắng nhẹ một xíu nhưng không hề khó ăn. Thịt cá dai, chắc thịt , nhúng rau ăn ghiền luôn. Trời lạnh lạnh ăn món này giải cảm luôn á. ➡Kêu thêm 3 món nữa ăn cho thiệt no bụng nà: Cá Thác Lác Chiên Giòn 80k, Chả Ram Bắp Cá Thác Lác 45k, Lá Lốt Bò Cá Thác Lác 80k Phần nào phần nấy khá nhiều. Chả chiên giòn, đầy ụ, nêm vị đậm đà. Thích nhất là chả ram cuốn bánh tráng, chấm nước mắm đặc biệt. ✅Tổng kết bữa ăn bao no bụng, đồ ăn sạch sẽ mà vừa miệng lắm. Đi đông đông kêu nồi lẩu ấm bụng mà share ra rẻ rề. Chiến hết nguyên bàn ăn sạch sẽ, yên tâm cái bụng rồi bái bai ĐL về lại Xì Gòn thôi. Mn có lên ĐL chơi thì triển thử món này xem sao. 📍Lẩu Cá Thác Lác Hồ Lăk 10/2 KQH- Hoàng Văn Thụ, P4- TP Đà Lạt
người yêu thích