Lê la quán ốc ngon rẻ gần nhà
Mình mê ăn ốc lắm mà lại sợ mấy quán làm không sạch ăn về tào tháo rượt lại mệt. Nên mỗi lần thèm là nghiên cứu, dò hỏi bạn bè quen xem chỗ nào bán ốc sạch mà ăn. Tình cờ được bạn chỉ quán này sạch, giá rẻ mà gần nhà nữa nên rủ ông ck đi ăn liền. Vc mình tầm 16h30 đã lết đi ăn ốc rồi. Vài quán là lại quầy chọn ốc với làm sốt gì luôn nghen. Lựa lựa 1 hồi vc mình chọn được mấy món như sau:
Ốc hương xào bắp: món này vc mình ưng nhất nha. Ốc hương tươi, bắp xào ngon, có thêm tóp mỡ. Ăn khá vừa miệng.
Nghêu hấp xả: ngon luôn ah. Bạn nào mê húp nước xả thì nên húp nhe. Món này chấm với nước mắm ngọt ngọt của quán cũng đúng bài nè.
Ốc tỏi sốt gì đó mình quên rồi: mà vị hơi ngọt, có ớt nữa. Con cũng vừa chứ không to.
Ốc bươu nướng tiêu: món này ck mình ăn, khen sốt ngon nè.
Càng ghẹ rang muối: công nhận càng ghẹ hợp với rang muối. Ăn mặn mặn đã miệng nhe.
Sò điệp cút: màu hơn hông bắt mắt lắm, nói chung cũng bìnn thường nhe.
Tổng tiền mình có chụp bill, các bạn tham khảo hén.
Quánh giá 9/10 nhe quí vị.
20 người yêu thích
0 bình luận