Le Café de Dinh
Mình thích đến đây lúc vắng vẻ, hít thở không khí trong lành, tận hưởng sự yên tĩnh. Thức uống ở đây cũng ngon đó.
Thời điểm đẹp nhất để đi là lúc gần mưa nè, chiều khi trời không còn nóng nữa. Trời mát mà nghe được hương cỏ cây luôn.
Sáng chủ nhật và thứ 7 sẽ rất đông, mùa hè ve kêu đinh tai. Nên ai muốn tìm sự an yên, tìm về thiên nhiên thì tránh những thời khắc đó ra nhé.
Có chỗ đậu xe ô tô. Đi mặt đường Nguyễn Du quẹo vô trong luôn nhé.
Công viên phía trước dành cho ai có trẻ con, thường thích chạy nhảy. Nhớ mang theo đồ để thay vì chỗ đó có vòi nước tưới tự động, trẻ con thì khỏi nói, chúng thích nước vô cùng.
Vì là không gian mở nên cũng khó tránh được những khách hàng hút thuốc. Đó là một trong 2 thứ mình không thích ở đây, còn lại thì mọi thứ ok.
Mình thích uống cafe, nên đã order món cafe sữa. Giá hơi cao một chút xíu, nhưng ngon.
Trên bill sẽ tính phí phục vụ là 5% nhé.
À, bác bảo vệ giữ xe (không phải bác ngoài cổng nhé) hơi khó chịu một chút.
0 người yêu thích
0 bình luận