LẨU XUYÊN TIÊU SIÊU NGON ẤM LÒNG TẠI ĐÀ LẠT
Đi Đà Lạt 8 lần :)) mà lần này mới ăn được chỗ này hic hic. Vì toàn là hết bàn, lần này mình cũng đợi mà đơi tầm 10p là có bàn.
Nhìn chung quán lẩu khá là Hồng Kong, nghe nhạc hồng Kong hay lắm mọi người.
Nước lẩu cũng ngon nữa, bên cay và ko cay. Cay ăn kích thích hơn á.
Mình ăn theo kiểu miên mọi :)) chang mỗi thứ 1 ít :)) cho cân bằng đỡ cay theo khẩu vị của mình.
Thịt bò ngon lắm, với cái cục chả tôm rim siêu hịn, ổn áp lắm luôn.
3 đứa tầm 150k/1 ng ăn no, rau thì khỏi bàn roài nhennn
người yêu thích


