"Lẩu Thái" "siêu cay" hít hà 🥵🥵.

Ăn quài vẫn không thoát khỏi được Quận 11 "Quán lẩu cá - lẩu thái Cô Huệ" đã có rất lâu năm rồi, vào những ngày cuối tuần đúng nghĩa "đất chật người đông". Quán toạ lạc ngay vị trí đắc địa, có thể coi là ngã 6 (nằm giữa các đường 3/2, Hàn Hải Nguyên, Lò Siêu), nên cực kì thuận tiện cho mọi người lui tới. - Một nồi lẩu như hình với giá 229k giá vậy cũng hợp lý, do nhiều người ăn nên tụi mình gọi đồ ăn thêm(hộp mút) là 110k(phần thêm ít hơn gần 1 nữa so với phần lẩu chính, mình thấy hơi mắc), Lẩu ăn khá ok, nhưng hơi cay, những bạn ăn cay yếu thì đừng húp nước lẩu. - Hộp vú dê nướng như hình là tới 2 phần nha, giá 99k/phần, quán nướng lâu(đông có thể bỏ qua), ăn không ngon, nêm nếm hơi ngọt. Tóm lại thì giá cả ổn, lẩu ăn ngon mà cay, vú dê không ngon. Mà quán cũng đã mở khá nhiều chi nhánh, có cả ở Bình Thạnh, Bình Tân, Tân Phú,... các bạn cứ đến thử nha.
người yêu thích