Lẩu tàu hủ thập cẩm các loại topping mát lạnh
Lâu thiệt là lâu lắm rồi mới lên khu này sẵn tiện kiếm món nào lạ lạ ăn, nhớ hồi đó khu này có quán I love tofu gì đó, mà thấy dẹp mất tiu, giờ đổi lại là Tàu Hủ Tornado, cũng là bán tàu hủ, ghé vô ăn thử xem có gì đặc biệt ko.


Ngày trước chỗ này là quán bán tàu hủ nhưng thương hiệu khác, giờ quay lại thì thấy là quán này rồi. Bảng hiệu to khá nổi bật, vừa có không gian trước tiệm, vừa có không gian trong quán, nhưng ko có máy lạnh, nên hơi bị dở chỗ này.



Menu của quán đây. Các món khá nhiều màu sắc, xanh xanh đỏ đỏ mua cho em nhỏ nó mừng :)).

Và đây... hai phần màu sắc tươi rói của mình đây... nhìn hấp dẫn quá, tô khá to chứ ko nhỏ bé gì đâu.

Từng tô trước nha... bắt đầu với Lẩu tàu hủ thập cẩm 24k/phần. Khá nhiều topping hấp dẫn kìa.

Còn loại này khác với loại trên là có thêm viên kem socola... Lẩu tàu hủ kem socola 25k/phần.



Món này hao hao với trà sữa tá lả thạch mà mấy nay đang làm mưa gió. Các đồ ăn kèm cũng khá đa dạng, thạch dai, rồi hột lựu fake, sương sáo mát lạnh, và có mấy viên bột bán dai dai tròn tròn hay ăn kèm trong mấy món chè nữa.

Thạch phô mai đang làm mưa gió cũng có mặt trong món này nữa kìa. Thạch khá to nhưng phô mai có chút ét :)).

Cho đá vào mát mát lạnh lạnh ăn mới ngon nha. Đá được cho riêng, nên chụp xong mình mới cho đá vào rồi ăn, chứ cho vô sẵn rồi ngồi chụp choẹt một hồi tan ra nước ko hết ngon :)).


Và tới quán Tornado sao thiếu món kẹo dẻo lốc xoáy này được :)) một phần 5 miếng như vậy là 3k. Kẹo dẻo dẻo ăn khá vui miệng, món này gắn liền tuổi thơ lắm nè.

Mình thích ăn phần có bánh plan hơn, bánh plan mềm mịn béo béo ngon hơn. Còn phần kem cho vào tan ra hết trơn, kiểu như ăn Tàu hủ vị socola vậy á.

Món này là một dạng biến tấu mới của món tàu hủ nước đường lúc nhỏ hay ăn. Có thêm nhiều loại thạch, nhiều loại đồ ăn kèm và cho thêm đá vào ăn. Tàu hủ ăn khá thơm, và có độ bùi của đậu nành, khá là ngon và mát miệng lắm.


