Lẩu Singapore cho những ngày mưa <3

Ngày mưa gió như thế này nên tụi mình tấp vào Vạn Hạnh mall dạo 1 vòng, và sau khi lướt qua vô số nhà hàng, quán ăn tại tầng 5 TTTM mình quyết định sẽ thử Hill Street - Singapore Cuisine 😋😋😋 Về không gian: quán khá thoáng và sạch sẽ, tụi mình chọn ngay 1 chiếc bàn cạnh cửa sổ cho lãng mạn nè 😆 Về thức ăn: - Lẩu hải sản: khá nhỏ, 2 người ăn thì vừa đủ thôi nhưng nước lẫu khá thanh và ngọt nhéee. - Bún nước truyền thống Nyonya Laksa: must try nhé mấy bạn, nó là 1 kiểu bún Cà ri và nước dùng rất là vừa miệng, béo vừa phải 😋 Về thức uống: quán không đa dạng lắm nên mình chỉ gọi Coca (xin thêm 2 ly đá 🤭). Do đã ăn trước đó nên mình chỉ gọi 2 món để dùng thử và sẽ quay lại vào buổi sáng để thử món ăn sáng truyền thống của Singapore nè (nghe anh quản lý giới thiệu sơ sơ vậy thôi hà). Về giá cả: 2 người khoảng 400k ~, 10% VAT nhé. Đánh giá: Món ăn: 8,5/10 Không gian: 8/10 Giá cả: 8/10 Nhân viên: 8/10
người yêu thích