LÂU RỒI MỚI ĐƯỢC ĂN BÁT BÚN HẢI SẢN CHUẨN VỊ

Mình thích ăn bún hải sản cực, nói thật trước giờ chưa thấy chỗ nào chuẩn vị Thái dù đã đi ăn rất nhiều nơi. Cho đến hôm trước vô tình tìm thấy chỗ này mà bất ngờ về độ chuẩn vị của nó 🙄 Nước dùng ở đây ko khác gì nước lẩu Thái, nổi bật nhất vị chua cay và béo ngậy của nước cốt dừa. Không hề có dấu hiệu gì của việc nấu bằng gói gia vị pha sẵn 👍 Thêm nữa là bún họ dùng sợi to, mình thích ăn bún sợi to cực 🤣 cảm giác nó đã mồm nhai sướng gì đâu. Hải sản tươi, tôm hơi bé nhưng cũng tươi và giòn, ngao không bị sạn. Nói chung là ưng 🥺 Quán này ở trong ngõ 9 Hoàng Ngọc Phách, nếu không có việc phải đi vào đây thì chắc chả bao giờ biết luôn. Không gian trong này yên tĩnh thích lắm, quán có cả bàn nhựa ngoài trời lẫn trong nhà, mình đi đúng buổi trưa thấy dân văn phòng đến ăn đông nghịt 😉 Mình có thắc mắc về vị nước dùng thì chị chủ quán khoe là trước chị làm quản lý cho một số nhà hàng Thái nổi tiếng tại HN (cái này mình ko tiện nói ra vì sợ ảnh hưởng đến người ta), tất nhiên là nó ko thể chuẩn vị 100% nhưng cũng được 80-90% đấy các cậu ạ 🥰 📍Số 18 ngõ 9 Hoàng Ngọc Phách, ngay cái sân tập thể luôn. Quán nhìn từ xa có màu vàng xinh xắn lắm ý 👉🏻Bát bún thịt bò là 35k còn bát bún Thái là 45k nhé
người yêu thích