Lẩu riêu cua cùng tiết trời đông se se

(GÓC KHEN) < LẨU RIÊU BÀ CỤ - 415 KIM MÃ > Thực ra mình rất đam mê xem review mấy quán ngon trên fb và cũng rất rất đam mê khoản ăn uống nên vào một ngày trăng thanh gió mát mình đã lượn vô đây để test. HÌNH THỨC QUÁN: quán vỉa hè nhỏ nhỏ, có tầm 5 bàn thuii. Ah ngay cạnh là có nước ép hoa quả đồng giá 15 hay 20k mình cũng k nhớ rõ lắm. CÓ CHỖ ĐỂ XE CẠNH QUÁN NHA ^^ hôm đó mình cũng đi lúc quán mới khai trương nữa nên các anh chị có vẻ lúng túng lắm, buồn cười cái là quán hôm đó k đủ bếp ga mini cứ phải chuyển qua chuyển lại. Bàn nào đen như mình lúc đầu sẽ phải ăn bếp cồn :< lâu sôi lémmmm. XÉT ĐẾN VẤN ĐỀ CHÍNH LÀ MÓN ĂN: <250K/ NỒI 2 NGƯỜI> đầu tiên mình bị mê hoặc bởi nước lẩu riêu ở đây ấy mn ahh. ngon xỉu up xỉu down. -Bát nhỏ ở giữa là riêu, hành khô ( đối với mình thì chút đó là hơi ít) nhưng trong nồi cũng có phảng phất riêu nha =)) còn được xin hành khô nhiều lần mà miễn phí nữa đó. -mình thích nhất là đậu rán ăn với lẩu vì nó quá chi là ngon mà ít quán có - giò thái bản to , và các món nhúng nhưng không có gì đặc sắc để bàn tới (nhưng đồ tươi nha) Thức ăn nhìn sương sương như thế thôi mà 2 đứa mình ( sức ăn k thua kém ai nha) ăn no căng. Đến cuối anh chị mới nhớ ra set còn tặng kèm bún nữa. dù no rồi nhưng chan nước vào bún ăn vẫn ngất ngây con gà tây :( THÁI ĐỘ PHỤC VỤ: Các anh chị hay lắm =)) kiểu như một nhóm chơi chung xong góp zô mở quán ấy. Ai làm việc cũng nhiệt tình với hoạt bát, các ac đều dễ thương hết xảy. CHỐT LẠI: nước lẩu 9/10 phục vụ mình kết 10/10 không gian quán: 6/10 tgian: mình không rõ bán từ mấy giờ nhưng 22h là đóng cửa nha
người yêu thích