Lẩu nướng kiểu Thái độc lạ mà ngon
Quán lẩu nướng này nổi lên cũng khá lâu rồi, thấy gần đây có mở thêm nhiều chi nhánh mới, coi bộ làm ăn cũng phát đạt dữ ha!

Hình thức đồ nướng bên trên với nước lẩu ở dưới nè, quán này là quán đầu tiên mình đi ăn kiểu này lun đó, sau đó khoái quá đi ăn hòa :))

Rau, mì với nấm các loại thì 10k/phần, hết lấy tiếp.


Đồ ăn đa dạng, phong phú lắm, thịt bò, heo rừng, ba rọi, thịt nai, cá,... gì có đủ cả.
Đồ ăn nhân viên đem ra cho mình chọn, thích gì chọn nấy. Dĩa lớn là 60k, dĩa nhỏ là 30k nha, dễ ăn dễ tính tiền :v
Chế nước sôi, ý lộn, nước lẩu vào nè :)) Nhìn vậy chớ là nước lẩu đó nha, bỏ sốt vô là ngon lắm lắm!

Sốt nè, đâu chừng 30 loại gì đó, nhiều lắm, thích ăn gì cũng có :o.
Để thịt, đồ ăn này kia lên trên nướng, rau cải với mì thì trụng nước lẩu ở dưới, thấy vậy mà ngon hết biết nha, vừa ăn nướng vừa ăn lẩu lun, 2 trong 1 :))